Đôi khi anh tự nhủ, nếu kệ hàng của cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc hơn cho mình, có lẽ anh đã không cần em nhiều đến thế.
Ở tuổi 40, ước mơ về tình yêu và sức sống chưa bao giờ thiếu trong anh. Nhưng đôi khi anh cứ muốn đắm mình vào câu "vạn sự tùy duyên" mà chôn mình xuống đáy cuộc đời để đợi chờ, thổn thức.
Dừng lại sau hành trình dài, anh mới hiểu cuộc sống cũng cần có những lúc mất cơ hội để được cảm nhận nỗi buồn và sự lạc lõng giữa lòng Hà Nội. Ngày dài cứ lặng lẽ trôi, chưa bao giờ anh khao khát, bình yên đến thế. Anh quyết định lên đây tìm em.
Anh hiện sống và công tác tại Hà Nội, thích nấu ăn, du lịch, thể thao, lang thang dạo phố, tham gia các hoạt động từ thiện, hòa đồng và đi phượt.
Vì đặc thù công việc nay đây mai đó, anh lại là người phong trần nên luôn hy vọng bạn gái của mình dịu dàng, xinh đẹp một chút, thông minh, dũng cảm, có lòng trắc ẩn, biết chia sẻ, thích khám phá càng tốt. Nếu em không ngần ngại, có thể cùng anh xách balô đi đến những bản làng gần biên giới hay miền biển.
Có thể em không có sự nghiệp vẻ vang nhưng nhất định phải yêu gia đình, vì gia đình mà phấn đấu. Bố anh luôn nói "Không cần con lấy được người con gái giàu có, chỉ cần họ tôn trọng con, không chê con nghèo, về quê không ngại làm thịt gà, vậy là đã quá đủ rồi" (cười).
Anh vẫn đợi em ở giữa lòng Hà Nội nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: anh tuấn
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam