From: Quoc Hoang Nguyen Thi
Sent: Wednesday, September 03, 2008 1:50 PM
Subject: binh luan cho bai "co nen lay chong hon qua nhieu tuoi?"
Chào bạn My nhé,
Mình đang bận lắm. Làm việc hơi căng thẳng, mình vào VnExpress.net đọc tin để thư giãn một chút. Đọc trúng bài tâm sự của bạn mà mình bất bình lắm, thế nên mình quyết định dành ít phút viết cho bạn.
Thực sự là mình không hiểu bạn đang cần gì cho cuộc sống tương lai nữa. Xưa nay bạn có từng nghe mọi người nói đến tình yêu không biên giới, không tuổi tác chưa nhỉ. Mình đọc bài của bạn, mình thấy bạn suy nghĩ rất chi là cực đoan và ích kỷ. Trong suy nghĩ của mình, bạn đang có trong tay một tình yêu rất đáng trân trọng đấy. Phải cố giữ gìn bạn à.
Đúng là anh ta đã nói dối bạn về tuổi của anh ấy, nhưng đó là lời nói dối hoàn toàn vô hại. Trong trường hợp này bạn phải hiểu được sự mặc cảm về tuổi tác của anh ấy chứ. Hơn nữa với quan điểm phân biệt tuổi tác của bạn đã làm cho anh ấy thực sự phải e dè và tránh né đề cập. Nếu bạn mở lòng ra thì anh ấy sẽ cho bạn biết rõ ngay thôi à.
Trong mối quan hệ của bạn và anh ấy, mình thấy bạn rất hạnh phúc với sự yêu thương và che chở của anh ấy và cảm thấy rất bình yên bên anh. Thế còn gì bằng nữa hả bạn. Trong tình yêu hôn nhân, còn gì quan trọng hơn cảm nhận đó nữa hả bạn. Mình không hiểu là bạn cần cái gì nữa à. Việc anh ấy lớn tuổi hơn bạn thì có sao đâu. Anh ta chẳng có lỗi chi trong chuyện đó cả.
Ngay trong gia đình mình nè, bố của mình lớn hơn mẹ của mình đến hai giáp. Mẹ mình kể lúc đầu thì cảm thấy không tự tin với việc đi bên cạnh bố mình lắm vì bố mình trong quá lớn. Nhưng chính tình yêu và trách nhiệm của bố mình trong gia đình đã làm cho mẹ mình thay đổi hoàn toàn quan điểm. Mẹ mình rất hãnh diện vì có người chồng như bố mình đấy. Hơn nữa, bố mẹ mình sống với nhau càng ngày càng yêu đấy, yêu và trách nhiệm hơn cả lúc ban đầu nữa chứ. Thế mới là tình yêu bạn ah.
Bạn có muốn được như thế không?