Tôi 35 tuổi, có vợ con. Nhà tôi có 3 chị em, tôi là con trai duy nhất. Vợ chồng tôi vì công việc nên không sống cùng bố mẹ, đang thuê trọ. Chỗ chúng tôi làm việc cách nhà bố mẹ 50 km, đều ở vùng quê miền Bắc. Bố mẹ tôi trước giờ không được hòa thuận, tính tình không hợp nhau, ly thân từ 5 năm trước. Bố hay rượu chè và có nhiều mối quan hệ bên ngoài, không chăm lo cho gia đình. Mẹ nói nhiều, nói chuyện với bố không khéo, không giữ mồm miệng nên bị bố đánh mấy lần.
Thời gian đầu ly thân bố mẹ vẫn ở cùng nhà. Từ khi bố chuyển ra ngoài, công việc trong nhà không chăm lo gì, giỗ Tết bố cũng không lo, giỗ bà nội bố về ăn cơm xong lại đi. Chúng tôi và mọi người góp ý nên giờ bố mẹ gần 60 tuổi rồi vẫn chưa ly hôn. Kinh tế gia đình trước đây khó khăn, mình mẹ cáng đáng, bố làm không ra nhiều tiền lại tiêu sài hoang phí. Năm 2014 bố bảo nợ hơn 300 triệu, nhiều khoản nợ mẹ con tôi không biết bố vay khi nào và chi tiêu vào việc gì, vay cả lãi ngày và phải cắm cả sổ đỏ của nhà. Do bố mẹ không có khả năng trả chỗ nợ đó nên năm 2014 và 2015 vợ chồng tôi đứng ra trả hơn 200 triệu rồi, trong khi chúng tôi không dư giả, còn đang phải tiết kiệm để lo chuyện nhà cửa.
Bố không có trách nhiệm cùng cả nhà trả nợ nên anh em góp ý tôi chưa trả khoản đó vội, đợi khi nào bố thay đổi thì trả sau. Giờ bố làm mỗi tháng gần 10 triệu (bố nói thế) vậy mà thi thoảng vẫn hỏi vay tiền các con gái, vay xong không bao giờ trả, vay cả con rể. Đến năm nay, ngoài khoản nợ cũ bố còn vay thêm mấy chục triệu nữa. Bố không muốn chi tiêu tiết kiệm để trả nợ mà mấy lần đòi cắt đất bán. Đất này do ông bà nội để lại cho bố, bán cũng không được bao nhiêu. Ruộng bố cũng bán mấy mảnh rồi, giờ chỉ còn 2, 3 mảnh nhỏ. Mọi người nhận xét bố sống ích kỷ, không có trách nhiệm với gia đình, vợ con.
Hôm tôi tổ chức họp gia đình, mọi người trong họ tham gia góp ý, mong bố thay đổi, bỏ người kia về nhà sống với mẹ, ăn tiêu tiết kiệm để trả hết nợ. Bố không nghe ai cả, một mực nói tự làm tự chịu, không cần ai lo. Buồn chuyện gia đình và thương mẹ nên mấy năm nay vợ chồng tôi cũng lo nghĩ nhiều, ít gặp gỡ bạn bè, chất lượng cuộc sống không tốt. Mong các bạn chia sẻ và cho lời khuyên về chuyện tình cảm của bố mẹ và khoản nợ của bố. Chân thành cảm ơn.
Khôi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.