Ngoại hình của anh bình thường, được cái gọn gàng, chỉnh tề. Anh đang hoàn thành chương trình học thạc sĩ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Công việc chính của anh là cán bộ công chức, có làm thêm bên bảo hiểm nhân thọ và kinh doanh nhỏ bên niềm đam mê và sở thích của mình.
Những lúc áp lực, anh hay nấu ăn để giúp mình chậm lại, nhưng hơn một năm nay, nấu hoài luôn vì phải chăm con (cười). Anh không muốn gửi con cho ông bà vì anh nghĩ ông bà đã vất vả nuôi mình khôn lớn, mình có gia đình riêng rồi thì phải chịu trách nhiệm với chính con cái của mình. Anh nấu có thể không được ngon nhưng chắc chắn sẽ khiến em thích vì anh biết cách làm cho nó trở nên hấp dẫn. Anh có thể làm bất cứ món nào, chỉ cần em thích ăn. Với anh, cái gì không biết, mình có thể học.
Về em, anh không cầu mong gặp người phụ nữ hoàn mĩ, anh cần một người có thể bên cạnh mỗi lúc khó khăn, cùng làm những điều điên rồ nhất, một người mà dù thế giới có quay lưng với anh, em vẫn luôn ở đó, vững tin và là chỗ dựa cho anh, hơn nữa biết lắng nghe ý kiến của nhau để cùng giải quyết vấn đề, hạ bớt cái tôi của bản thân (đừng hung dữ quá nhé - cười).
Hãy gửi mail cho anh nhé. Anh hứa sẽ trả lời sớm nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huỳnh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, Đồng Nai
- Giới tính: Nam