Ở bên kia dốc của cuộc đời, trong tay tôi vẫn chưa có gì, vẫn đi làm thuê với mức lương đủ nuôi hai bố con. Đọc nhiều bài viết, thấy các bạn mới 30 tuổi đã có nhà lầu xe hơi, tôi thấy các bạn thật giỏi, có chút ngưỡng mộ. Trong tâm cũng muốn phấn đấu được như vậy nhưng đành bó tay. Có lẽ mình không thông minh và còn ham chơi.
Sau một năm cô đơn, tôi thấy cuộc sống khó khăn quá, thèm được ôm ai đó, được nắm tay một người lúc ngủ, được ngồi bên mâm cơm có bố có mẹ có con, thèm được hòa quyện vào nhau... Nhưng bây giờ đó chỉ là giấc mơ.
Tôi rất hay đọc tin tức ở trang này, cũng tin tưởng chuyên mục Hẹn hò, từng gửi vài tin nhắn làm quen nhưng không thấy hồi âm nên hôm nay quyết định viết vài dòng tâm sự của bản thân. Mong làm quen với các bạn nữ ở quanh Hải Dương, đặc biệt các bạn sống ở vùng nông thôn, gia cảnh nghèo một chút càng tốt vì "gió tầng nào gặp mây tầng đó".
Bạn nữ nào thấy phù hợp, hãy nhắn tin làm quen. Cảm ơn vì đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
- Giới tính: Nam