Anh đã ly hôn năm năm, đang nuôi một bé trai năm nay vào lớp 10. Anh không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn khi hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, khi con còn nhỏ, anh chưa nghĩ đến việc đi bước nữa mà dồn toàn tâm vào công việc và nuôi dạy cho con được như bạn bè. Nay con đã lớn, nỗi cô đơn của anh càng ngày cũng lớn theo, đã đến lúc anh đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng.
Anh lên đây với mong muốn tìm thấy em, một người phụ nữ hiền lành, chất phác, chấp nhận hoàn cảnh của anh, chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Anh thuộc típ người chất phác, chịu khó làm ăn, không rượu chè bê tha và đặc biệt không vướng vào các trò đỏ đen. Nếu em cũng tìm kiếm một người đàn ông để cùng xây dựng hạnh phúc thì ngại gì không cho chúng ta cơ hội để trò chuyện, tìm hiểu nhau? Nếu có thể, chúng ta sẽ về chung một nhà.
Thực sự anh thấy nhà người ta ngày lễ tết có bố có mẹ đi chơi với nhau, anh cũng chạnh lòng nên hầu như những ngày lễ anh thường ở nhà, vùi mình trong chăn ngủ. Qua đây hy vọng rằng anh có thể tìm thấy em. Hãy liên lạc với anh nếu em thấy chúng ta có điểm hợp nhau. Mong tin em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mạnh
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam