Anh mong được như những người khác, hết giờ làm là về nhà với tổ ấm nhỏ của mình, cùng em chăm sóc con cái, nấu ăn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn bên nhau. Mong em cũng có mong muốn như anh. Mình tìm thấy nhau dễ hơn.
Giới thiệu một chút về bản thân: Anh 41 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề của anh dù dịch bệnh vẫn được đi làm chứ không phải chịu giãn cách xã hội như những ngành nghề khác. Nên dù Hà Nội có hạn chế ra ngoài, anh vẫn đi làm bình thường.
Anh ly hôn được 3 năm, sống cùng con trai 12 tuổi, thu nhập đủ trang trải cuộc sống của hai bố con. Giờ cũng là lúc anh cần tìm cho mình người bạn đời để chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Qua đây anh mong tìm được em - người con gái có thể cùng anh bước tiếp.
Hãy viết thư cho anh nhé. Mong tin em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mạnh
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam