Tôi 45 tuổi, công việc ổn định hơn 15 năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, tôi nhận thấy mình đã sai trong cuộc đời khi không có kiến thức, không có vốn nhàn rỗi mà đầu tư tiền kỹ thuật số. Tôi cho rằng đầu tư món đó vốn ít, sử dụng đòn bẩy vô tội vạ, vay tín chấp, thẻ tín dụng ngân hàng, đến cuối tháng 10 năm nay đã thua lỗ, nợ 850 triệu đồng (tín chấp ngân hàng, thẻ tín dụng ngân hàng), ngoài ra nợ bạn bè 100 triệu đồng nữa.
Lương tôi chỉ đủ trả các khoản nợ ngân hàng, phải xin khất bạn bè liên tục. Tôi đã nhận ra mình chẳng khác nào con bạc nên từ bỏ gần hai tháng nay, quyết không gỡ gạc. Giờ tôi chỉ muốn tập trung làm trả nợ, lo cho các con ăn học đầy đủ nhưng thật sự gặp nhiều khó khăn, mất phương hướng. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Thành Hiển