Anh từng có gia đình rất hạnh phúc, trọn vẹn và sau một biến cố tai nạn đã cướp đi sinh mạng của vợ anh. Hiện nay anh là bố đơn thân, người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, luôn hướng về gia đình và đặt gia đình làm trung tâm của mọi vấn đề.
Một trong những mong ước lớn nhất của anh là tìm được người phụ nữ đặc biệt, người sẽ đi cùng anh trên quãng đường còn lại của cuộc đời. Anh không chỉ tìm kiếm một người vợ, mà còn là một người mẹ cho con của mình, người có thể chia sẻ niềm vui và khó khăn, xây dựng gia đình đầy đủ và hạnh phúc.
Cuộc sống đã mang đến cho anh nhiều thử thách và trải nghiệm đầy cam go. Anh phải đối mặt với việc nuôi dạy con một mình, đảm đương cả hai vai trò vừa là người cha và vừa là người mẹ. Những nụ cười trong giây phút hạnh phúc và giọt nước mắt trong khoảnh khắc cô đơn, tất cả đã khiến anh nhận ra sức mạnh và sự quý giá của tình yêu gia đình.
Về anh: anh đang công tác trong ngành Công nghệ thông tin và đến thời điểm hiện tại, anh có kinh tế tạm ổn để nuôi dạy con mình và cả con em (nếu em là mẹ đơn thân). Do xuất thân trong cảnh nghèo khó và tự lực vươn lên trên mảnh đất Sài Gòn này nên anh có chí cầu tiến rất cao. Trước đây anh từng đi qua rất nhiều ngành nghề, trong đó từng làm giảng viên, mảng đào tạo nhân sự nên anh cũng biết một ít về việc định hướng nghề nghiệp, giáo dục, nôm na gọi là "trồng người". Gia đình anh theo Phật giáo và mong muốn người bạn đồng hành của mình cũng tin nhân quả.
Anh tin rằng tình yêu đích thực sẽ đến với mình một lần nữa dù có thể sẽ phải trải qua những đau khổ và thất bại. Anh không mong ước về một mối quan hệ hoàn hảo, nhưng luôn khao khát về một tình yêu chân thành, sâu sắc và bền vững. Anh không có nhiều tiêu chí cho bạn đồng hành, cơ bản chỉ cần em là em của hiện tại, chung thủy, chân thành trong chuyện tình cảm, không có những mối quan hệ mập mờ, biết trân quý tình cảm gia đình, đủ bao dung yêu thương anh và con anh là đủ. Em chưa có gia đình hay là mẹ đơn thân đều ổn. Về đội anh, em là hậu phương cho anh và nếu em phụ được tiền tuyến càng tốt. Tuy nhiên anh không để bạn đồng hành phải gánh nặng kinh tế. Thế giới bên ngoài cứ để anh lo (cười).
Anh tin trong tương lai, thông qua trang báo này, anh sẽ tìm thấy người phụ nữ ấy, người sẽ đem lại niềm hạnh phúc và sự ấm áp cho cuộc sống của gia đình mình. Và khi đó, gia đình chúng ta sẽ được bổ sung thêm một viên gạch quý giá tạo nên bức tranh hoàn chỉnh và đầy ý nghĩa.
Chúc bạn đọc đều tìm được người phù hợp với mình. Cảm ơn mọi người.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam