Chào em - người ở tương lai,
Anh từng ly hôn, đó là một câu chuyện dài và buồn. Anh là người đàn ông của gia đình, sau giờ làm anh dành tất cả thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Anh nấu ăn ngon, chăm con giỏi.
Anh thật sự không thể tưởng tượng và hình dung được lại có ngày hôm nay. Bởi anh luôn sống và làm tất cả vì gia đình và con cái. Nhưng trong cuộc sống không gì là không thể. Thời gian trôi qua, anh đã cố gắng quên đi nỗi đau và sống vui, làm lại cuộc sống với nhiều điều mới cho tương lai.
Anh làm công việc nhà nước, thu nhập ổn định từ lương và làm kinh doanh thêm. Sau ly hôn, anh nuôi con trai gần 4 tuổi, hiện sống ở Thủ Đức, TP HCM.
Ước mơ của anh chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ hạnh phúc, sau giờ làm quây quần bên mâm cơm, cuối tuần rảnh rỗi thì cho con nhỏ đi chơi. Anh từng đổ vỡ nên vô cùng trân trọng những điều hạnh phúc nhỏ bé đó. Anh biết thật khó để ai đó chấp nhận được người từng có gia đình và con như anh. Nên anh luôn nghĩ sẽ bù đắp thật nhiều nếu có người chấp nhận.
Anh là người vui tính, sống trách nhiệm và suy nghĩ cẩn thận trong mọi việc cũng như lời nói, biết quan tâm người khác. Anh không giỏi viết lách nên cũng không viết được nhiều, chỉ muốn nói lên tâm sự trong cuộc sống và chia sẻ về bản thân. Anh mong sẽ gặp em - người phụ nữ vui vẻ và có thể chấp nhận anh.
Xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nhan Tam
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam