Gửi bạn đời tương lai,
Mình đọc khá nhiều ở mục Tâm sự và Xe khi vào VnExpress. Mình khai thật về hoàn cảnh của bản thân chứ không giấu giếm cái gì vì nghĩ tình cảm rất quan trọng (tùy quan điểm của mỗi người), hơn nữa với mình, đó còn là sự thoải mái nhất khi đối diện với ai đó.
Mình từng có gia đình hạnh phúc. Vợ là mối tình đầu của mình khi học cấp hai. Chúng mình yêu nhau đến đại học thì mình quyết định cưới liền vì cô ấy chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi. Lúc đó mình nghĩ đơn giản yêu thì cưới, thanh xuân của người con gái ngắn nên mình mong muốn hạnh phúc do mình cảm nhận và yêu thương nhau. Thật sự thì kinh tế lúc đó chưa ổn nhưng muốn cưới được người con gái mình yêu, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Tuy nhiên cuộc đời không bằng phẳng và như mình mong muốn rằng bình an là được. Khi sinh bé thứ hai, vợ mình đi khám tổng quát phát hiện u ác tính ở phổi. Lúc đó mình sụp đổ hoàn toàn, nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh xấu. Mình phải dặn lòng lại và để vợ thấy an tâm hơn. Mình và cô ấy cố gắng hết sức chiến đấu với căn bệnh đó nhưng rồi cái gì đến cũng đến, vợ để lại cho mình 2 đứa con ngây thơ. Nhiều lúc mình nghĩ không biết bằng cách gì mà mình vừa làm cha vừa làm mẹ, siêu phàm được thế này, cái gì cũng tự làm, tự chăm sóc.
Mình viết tất cả những điều trên là hy vọng tìm một người bạn đời hiểu được hoàn cảnh của mình, nếu từng đỗ vỡ cũng là cùng hoàn cảnh.
Xin giới thiệu thêm về bản thân: mình 33 tuổi, làm quản lý cho một tập đoàn nước ngoài ở khu vực miền Trung và có kinh doanh thêm. Mình đã có nhà và xe hơi, kinh tế ổn. Mình từng mở lòng để yêu ai đó nhưng thật sự là không có thời gian (con cái, công việc, tham vọng sự nghiệp) nên từng có thời gian chai lì với cảm xúc. Nói thật là mình từng có người tán và chủ động yêu mình nhưng mình luôn tôn trọng cảm xúc của bản thân.
Mình không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh của bạn đời, miễn trái tim mình rung động và cô ấy thật sự thương mình. Đối với mình, vậy là đủ. Hạnh phúc là để cảm nhận chứ đừng đem ra mua bán hay so sánh.
Những điều trên là tấm lòng cũng như suy nghĩ của mình. Nếu bạn đời tương lai thấy phù hợp, hãy gửi mail để nói chuyện và hiểu nhiều hơn nhé. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: david nguyễn
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nam