Hai nhân vật ấy là Lilian Thuram và Claude Makelele, đều thuộc thế hệ vàng của đội tuyển Pháp trong hơn một thập kỷ trở lại đây.
![]() |
| Pháp là một trong những đội có độ tuổi trung bình cao nhất tại Euro 2008. Đó chính là một phần lý do dẫn đến thất bại của họ tại giải năm nay. Ảnh: AP. |
"Thật khó mà nuốt trôi thất bại trước Italy lần này. Và lại càng khó hơn với tôi khi đó là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia", Lilian Thuram - tối qua ngồi dự bị - thông báo quyết định chia tay đội đương kim á quân thế giới.
Cựu hậu vệ Juventus kết thúc sự nghiệp quốc tế với thành tích 142 lần ra sân và hai bàn thắng (đều được ghi trong trận bán kết thắng Croatia tại World Cup 1998).
Trong trận ra quân gặp Romania, anh chính thức xác lập kỷ lục mới tại Euro khi trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong lịch sử giải đấu (15). Ở trận gặp Hà Lan (thua 1-4) Thuram cũng được góp mặt nhưng đến trận quyết đấu với Italy hôm qua thì phải ngồi ngoài.
Ngôi sao 36 tuổi vẫn nung nấu ý định tiếp tục chơi bóng ở cấp CLB, nhưng hiện tại lại lâm vào tình trạng "vô gia cư" vì mới hết hạn hợp đồng với Barca mà vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.
Cùng "đi" với Thuram lần này là Makelele. Trong 13 năm phụng sự đội tuyển áo lam, tiền vệ đánh chặn sinh năm 1973 ra sân cả thảy 71 trận.
Nhìn nhận về quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế của bản thân, ngôi sao Chelsea tâm sự: "Tôi không ân hận. Sự ra đi của những tuyển thủ như chúng tôi tạo cơ hội cho lớp trẻ có thêm điều kiện phát triển".
Hiện tại, chưa chính thức tuyên bố nhưng Patrick Vieira và thủ thành Gregory Coupet cũng đang cân nhắc khả năng chia tay sự nghiệp quốc tế.
Trong khi đó, từng nhắc đến khả năng chia tay đội tuyển quốc gia sau kỳ Euro năm nay, nhưng tối qua Thierry Henry lại đổi ý. "Tôi muốn tiếp tục", chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển áo lam (45) khẳng định.
Hà Uyên
