Dù không có được đường kiến tạo hay bàn thắng nào, nhưng sự hoạt động không mệt mỏi của Iniesta ở giữa sân đã giúp cho thầy trò Del Bosque làm chủ hoàn toàn trận đấu trong 90 phút. Ngoài Iniesta, người đá cặp với anh là Xavi cũng đã chơi trận hay nhất từ đầu giải đến giờ khi kiến tạo tới hai bàn thắng cho Tây Ban Nha.
Trong khi đó bên phía Italy, với việc để thủng lưới tới 4 lần, không ngạc nhiên khi trung vệ Barzagli bị đánh giá thấp nhất trận chung kết đêm qua.
Dưới đây là điểm số cũng như đánh giá chi tiết cầu thủ hai đội.
Đội tuyển Tây Ban Nha
Iker Casillas: 7 điểm
Thể hiện sự chắc chắn như thường lệ khi cản phá thành công những cú dứt điểm bên phía Italy. Đáng chú ý nhất là tình huống Casillas chiến thắng Di Natale trong pha đối mặt ở hiệp hai.
Gerard Pique: 7 điểm
Thẻ vàng sau pha chuồi bóng với Cassano không làm mờ được màn trình diễn chói sáng của Pique. Khả năng phòng ngự tuyệt vời của trung vệ Barcelona giúp Tây Ban Nha duy trì kỳ lục giữ sạch lưới ở các giải đấu lớn.
![](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/07/02/ramos-1341189341.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uI4244W8sn-jWBzNm5kt-Q)
Sergio Ramos: 7 điểm
Phòng thủ vững chắc và thường chiếm ưu thế trong những pha không chiến, Ramos khiến Balotelli không có cơ hội áp sát khung thành Tây Ban Nha. Suýt chút nữa kiếm được một quả phạt đền khi cú đánh đầu của trung vệ Real đập trúng tay của Bonucci.
Arbeloa: 6 điểm
Thi đấu tròn vai ở vị trí hậu vệ cánh phải, Arbeloa xóa tan nghi ngờ về việc anh là mắt xích yếu nhất trong đội hình Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, anh vẫn gặp nhiều khó khăn trong những tình huống phải đối mặt với các pha đi bóng của Cassano và Balotelli.
Jordi Alba: 8 điểm
Kết thúc một giải đấu hoàn hảo bằng việc ghi bàn thắng thứ hai cho Tây Ban Nha ở phút thứ 41. Alba nhận bóng từ Xavi và bình tĩnh đánh bại Buffon. Luôn luôn hướng về phía trước nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn trong phòng ngự.
Andres Iniesta: 9 điểm
Người hùng của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 một lần nữa lại làm điều tương tự ở giải đấu năm nay. Xứng đáng là một bậc thầy ở hàng tiền vệ với khả năng chiếm lĩnh vị trí, qua người và tung ra những đường chuyền hoàn hảo. Iniesta chính là người khởi xướng đợt tấn công mang về bàn thắng mở màn của Tây Ban Nha.
![](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/07/02/2-xavi-1341189341.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Qv1QghMx7R0TGKPcJfk_kw)
Xavi: 9 điểm
Bỏ qua những lời chỉ trích về phong độ không tốt ở giải đấu năm nay, Xavi đã thể hiện đẳng cấp của mình trong trận đấu quan trọng nhất vào đêm qua. Làm chủ hoàn toàn tuyến giữa với những đường chuyền sát thủ mà rõ nhất là hai pha kiến tạo thành bàn cho Jordi Alba và Torres. Đáng ra Xavi đã có thể tự ghi cho mình một bàn thắng với pha sút bóng rất thoải mái trong hiệp một.
Cesc Fabregas: 7 điểm
Việc lựa chọn Fabregas chơi ở vị trí cao nhất trong đội hình ra sân khiến nhiều người lo lắng ở trong trận đấu này. Tuy nhiên Fabregas đã chứng tỏ sự thích nghi của mình với phong độ chói sáng mà điển hình là cú tạt bóng chuẩn xác giúp Silva ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.
Xabi Alonso: 7 điểm
Tiền vệ của Real Madrid chơi thấp nhất hàng tiền vệ với nhiệm vụ tranh chấp bóng và phát động những đợt tấn công cho Tây Ban Nha bằng những đường chuyền chính xác cho các cầu thủ tiền đạo.
Sergio Busquet: 7 điểm
Luôn thể hiện khả năng cầm bóng và tranh chấp bóng cực tốt trước hàng tiền vệ Italy. Những pha cản phá và chuồi bóng của Busquet là vũ khí nguy hiểm ở giữa sân. Là người phát động tình huống ghi bàn thắng ấn định tỷ số của Mata.
David Silva: 8 điểm
Bàn mở tỷ số trận chung kết mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Silva ở giải đấu năm nay nhưng có lẽ là pha lập công quan trọng nhất của anh trong màu áo Tây Ban Nha. Một cú đánh đầu chính xác trong pha bóng di chuyển với tốc độ cao. Bắt đầu chơi ở vị trí bên cánh phải nhưng tỏ ra nguy hiểm nhiều hơn trong mỗi lần bó vào trung tâm. Được thay thế bởi Pedro ở phút 59.
Dự bị
Pedro: 6 điểm
Tiền đạo của Barcelona khiến hàng phòng ngự Italy gặp nhiều rắc rối với những pha đi bóng tốc độ và sự di chuyển thông minh của mình.
Fernando Torres: 8 điểm
Vào sân trong 15 phút cuối cùng như Torres đã để lại dấu ấn đậm nét với việc ghi bàn thắng thứ ba và kiến tạo bàn thứ tư. Với thành tích này, Torres đã chính thức đoạt danh hiệu Vua phá lưới của Euro 2012.
Juan Mata (không chấm điểm)
Chỉ vào sân từ phút 87 nhưng Mata cũng có được cho mình một bàn thắng ở trận chung kết năm nay. Pha kết thúc đơn giản từ đường dọn cỗ của Torres giúp Mata ấn định chiến thắng đậm đà cho Tây Ban Nha.
Đội tuyển Italy
Gianluigi Buffon: 5 điểm
Đội trưởng của Italy không thể làm bất cứ điều gì trong tất cả các bàn thua mà anh phải nhận. Tuy nhiên Buffon vẫn thể hiện sự bình tĩnh và là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội bằng sự ra vào hợp lý và khả năng xử lý bóng tốt.
Giorgio Chiellini: 3 điểm
Trải qua 21 phút đầy khó khăn bên cánh trái trước khi buộc phải rời sân vì chấn thương. Chiellini thường xuyên gặp rắc rối với những đường tỉa bóng của đối phương vào phía sau lưng, đặc biệt là trong bàn mở tỷ số.
Ignazio Abate: 5 điểm
Abate là cầu thủ chơi tốt nhất ở hàng phòng ngự Italy khi cho thấy sự chắc chắn của mình. Đáng tiếc là anh đã không thể theo kịp Jordi Alba trong tình huống ghi bàn thắng thứ hai. Abate có những pha tấn công tốt mà đáng chú ý nhất là pha chuyền bóng cho Di Natale ở đầu hiệp hai.
Andrea Barzagli: 2 điểm
Một trận đấu thật đáng quên với trung vệ này và đáng tiếc nó lại là một trận chung kết Euro. Mắc lỗi trong cả ba bàn thua thứ hai, ba và bốn của Italy. Không được hỗ trợ nhiều bởi hàng tiền vệ nhưng phải công nhận Barzagli đã quá chậm chạp trong trận đấu đêm qua.
Leonardo Bonucci: 4 điểm
Thực hiện thành công một số pha cản phá trong vòng cấm địa nhưng tỏ ra khó khăn với những pha di chuyển tốc độ của các tiền vệ Tây Ban Nha. Bonucci rất may mắn khi không bị thổi phạt đền khi anh dùng tay chơi bóng trong pha đánh đầu của Ramos.
Claudio Marchisio: 3 điểm
Một trận đấu quá nhạt nhòa của tiền vệ Juventus, ít nhất là so với những trận đấu trước đó. Không thể ngăn cản được những đường chuyền của hàng tiền vệ Tây Ban Nha và quá thiếu ý tưởng trong những pha điều phối bóng.
![](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/07/02/2-rossi-1341189341.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ifMi9Wpzng3NFIyKWgIkNQ)
Daniele De Rossi: 5 điểm
Rossi là người có được nhiều bóng còn hơn cả Pirlo và màn trình diễn của anh ấn tượng nhất trong số những cầu thủ Italy có mặt trên sân. Tận dụng tốt mỗi khi có bóng trong chân với những đường chuyền và chọc khe cho hàng tiền đạo Italy.
Riccardo Montolivo: 3 điểm
Bế tắc trong việc đưa bóng lên trên và gây nên sự nguy hiểm về phía khung thành Tây Ban Nha. Montolivo không thể hiện được nhiều ở trận đấu đêm qua và bị thay ra bởi Thiago Motta ngay đầu hiệp hai.
Andrea Pirlo: 5 điểm
Không ngừng tìm kiếm bóng và cố gắng tung ra được những đường chuyền thuận lợi nhưng Pirlo tỏ ra chìm nghỉm trong hàng tiền vệ của Tây Ban Nha.
Mario Balotelli: 4 điểm
Tiền đạo của Italy tỏ ra nỗ lực trong việc chạy chỗ và tự tạo cơ hội cho mình. Phải thường xuyên đối mặt Ramos hoặc Pique, Balotelli không có nổi một pha áp sát khung thành thực sự và chỉ có thể thử vận may với những cú sút xa.
Antonio Cassano: 5 điểm
Cassano đã hai lần thử thách Casillas trong hiệp một với một cú sút từ góc hẹp và một pha nã đại bác từ 25m. Thường xuyên hoạt động bên phía cánh trái nơi anh có được sự hỗ trợ từ các tiền vệ. Được thay thế bởi Di Natale ở giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Dự bị
Federico Balzaretti: 4 điểm
Vào thay thế cho Chiellini và những gì anh thể hiện không khác với người tiền nhiệm khi anh gặp khó khăn trong việc chống đỡ những pha đi bóng của Fabregas.
Thiago Motta (không chấm điểm)
Vào sân thay thế Montolivo ở đầu hiệp hai nhưng nhanh chóng rời sân sau 5 phút bởi chấn thương. Điều này đã đẩy Italy vào thế 10 chống 11 khi họ đã sử dụng hết quyền thay người.
Antonio Di Natale: 4 điểm
Bỏ lỡ hai cơ hội vô cùng rõ ràng trong hiệp hai để có thể đưa Italy lật lại thế cờ. Đáng lẽ Di Natale cần phải chiến thắng Casillas giống như trong trận mở màn thì anh lại đánh đầu vọt xà và sút bóng quá hiền trong pha đối mặt với thủ thành Tây Ban Nha.
Ngọc Hải