![]() |
Pauleta ăn mừng bàn thắng sớm. (AP) |
Ngay ở giây thứ 12 của trận đấu, tiền đạo Pauleta đã tạo được một tình huống nguy hiểm, khi sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Tưởng như tình huống này là báo hiệu về một trận cầu sôi động, hấp dẫn suốt cả 90 phút. Nhưng không, điều đó chỉ đúng ở phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một nhờ sự cởi mở đến bất ngờ của cả hai đội.
Ra quân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, Bồ Đào Nha đã sớm có được một thế trận tốt nhờ sự xông xáo và phối hợp ăn ý của bộ ba Figo - Simao - Ronaldo. Họ thường xuyên sử dụng những đường bóng ngắn, nhanh và ít chạm, rồi thọc sâu vào trung lộ của đối phương. Đấu pháp này sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Pauleta ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Nhận được bóng từ cú đội đầu của đồng đội, Figo khéo léo vượt qua sự truy cản của trung vệ Jamba, và dù thủ môn Ricardo đã lao ra cản phá nhưng cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này vẫn nhẹ nhàng chuyền bóng như đặt cho Pauleta. Và nhiệm vụ còn lại của tiền đạo này là quá dễ dàng. 1-0 cho Bồ Đào Nha, và đưa số bàn thắng mà Pauleta ghi được cho đội tuyển lên con số 47.
Kết quả |
Serbia&Mont - Hà Lan 0-1 (Robben 17') Mexico - Iran 3-1 (Bravo 28', 76', Naelson 79' - Gohmohamadi 36') Angola - Bồ Đào Nha 0-1 (Pauleta 5') |
Ngoài ra, những miếng đánh ngoài biên của Bồ Đào Nha cũng tỏ ra khá hiệu quả khi có sự góp mặt của Figo và Ronaldo. Hai cầu thủ này rất thường xuyên đổi cánh cho nhau và sử dụng kỹ thuật cũng như tốc độ để tạo nên những nét đa dạng trong các pha đột phá. Thêm vào đó, cự ly giữa các tuyến được điều chỉnh rất tốt và hợp lý đã mang lại cho Bồ Đào Nha nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, và một trong số đó (ngoài bàn thắng) là cú đánh đầu dội xà ngang của C. Ronaldo ở phút thứ 34.
Bên phía Angola, dù thua nhưng họ hoàn toàn xứng đáng để nhận được những lời khen ngợi. Trong cả 2 lần gặp nhau trước đây giữa hai đội, Angola đều chịu thất bại nặng nề 5-1 và 6-0, nên lần này, thật ngạc nhiên khi họ vào trận bằng một khí thế hừng hực và không hề tỏ ra dè dặt trước các cầu thủ Bồ Đào Nha. Thậm chí, không ít lần họ khiến các cổ động viên của đội tuyển đến từ vùng Nam Âu này phải đứng tim.
Trong mỗi cầu thủ Angola, dù vẫn chưa có được sự tinh tế tuyệt đối và kỹ năng hoàn hảo nhưng bù lại, họ có được sức mạnh thể lực, và tinh thần thi đấu cao cộng với một chút ‘hoài bão’ làm nên bất ngờ, dù nhỏ nhoi. Điều này dễ dàng được nhận thấy ở cách bố trí đội hình luôn sẵn sàng dâng cao của HLV Goncalves. Và dường như bàn thua sớm ở phút thứ 4 chính là cái cớ để họ chơi tấn công hết mình, không tính toán.
Khi có bóng, các cầu thủ Angola nhanh chóng nhồi lên trên bằng những pha phối hợp nhanh, và khá bắt mắt. Đáng tiếc là các tình huống này thường chỉ dừng lại ở mức đe dọa, và nổi bật trong vai trò đó chính là tiền đạo đội trưởng Akwa. Đã luống tuổi nhưng anh vẫn có được những pha xử lý tốt và khiến các hậu vệ của Bồ Đào Nha phải rất vất vả mỗi khi anh có bóng. Hàng tiền vệ giăng ngang của Angola gồm Figueiredo, Macanga, Mateus, và Mendonca thường nhanh chóng áp sát các cầu thủ Bồ Đào Nha khi họ có bóng và luôn mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, thậm chí, sẵn sàng phạm lỗi nếu cần thiết.
Nhiều người đã tỏ ra bất ngờ về những gì các cầu thủ Angola thể hiện và tất nhiên, bao gồm cả HLV Scolari của ĐT Bồ Đào Nha. Vì vậy, ông buộc phải có điều chỉnh trong hiệp hai để bảo toàn thắng lợi mong manh bằng cách rút Ronaldo, Petit, và Tiago để thay vào đó là Costinha, Maniche, và Viana. Ông cũng thúc các học trò chơi quyết liệt để vừa mang lại sự an toàn bên phần sân nhà, vừa tạo được sức ép vừa đủ lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, thành công nhất về mặt chiến lược của HLV Scolari chính là việc giữ lại Figo. Chẳng ai có thể nghĩ rằng, cầu thủ đã 33 tuổi này lại có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút một cách ấn tượng đến thế. Ngoài việc góp công vào bàn thắng của Pauleta, Figo chính là linh hồn trong tất cả các tình huống tấn công của đội nhà và dường như, tuổi tác chưa thể suy chuyển được tố chất sáng tạo và kỹ thuật điêu luyện của tiền vệ thủ quân này.
![]() |
Figo vẫn xứng đáng là "thủ lĩnh" của Bồ Đào Nha. |
Dù biết rằng: "Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn", như chính lời phát biểu của C.Ronaldo sau trận đấu, nhưng nếu như nắn nót hơn trong các pha dứt điểm thì rất có thế chiến thắng của Bồ Đào Nha sẽ ngọt hơn và không phải mang cái tiếng là "chật vật".
Đội hình thi đấu
Angola: Joao Ricardo, Jamba, Kali, Loco, Delgado, Figueiredo (Miloy 79’), Macanga, Mateus, Mendonca, Ze Kalanga (Edson 68’), Akwa (Mantorras 59’)
Bồ Đào Nha: Ricardo, Meira, Miguel, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Petit (Maniche 71’), Tiago (Viana 82’), Figo, Ronaldo (Costinha 59’), Pauleta, Simao
Doãn Mạnh