![]() |
Figo ăn mừng với chiếc mũ truyền thống sombrero của người Mexico. Ảnh: Reuters |
Tỷ số 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha chưa thực sự phản ánh đúng cục diện trận đấu giữa họ và Mexico tại Gelsenkirchen, tối qua. Thiếu người trong một phần ba thời gian thi đấu, các cầu thủ đến từ Trung Mỹ vẫn tạo ra thế trận ngang ngửa, thậm chí có thời điểm còn vượt trội, so với đại diện châu Âu. Nếu Omar Bravo không đá hỏng quả phạt đền ở phút 58, hoặc các đồng đội của anh tận dụng được một nửa số cơ hội mà họ tạo ra, kết quả hòa là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của thày trò HLV Lavolpe. Bên phía Bồ Đào Nha, dường như việc HLV Scolari quyết định cất 5 cầu thủ trong đội hình chính đã lĩnh thẻ vàng ở 2 lượt đầu, không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tập thể. Phong độ xuất sắc của những "kẻ đóng thế" cộng với sự tỏa sáng đúng lúc của Simao đã mang về cho Á quân Euro 2004 thắng lợi thứ 3 liên tiếp tại Đức mùa hè này.
Kết quả |
Bồ Đào Nha - Mexico 2-1 (Maniche 6', Simao 24' pen - Fonseca 29') Angola - Iran 1-1 (Flavio 60' - Bakhtiarizadeh 75') Hà Lan - Argentina 0-0 Bờ Biển Ngà - Serbia&Mont 3-2 (A. Dindane 37' pen, 67', Kalou 85' pen - Zigic 10', Ilic 20') |
Với vỏn vẹn 4 điểm sau 2 trận và nguy cơ về nước sớm đang lửng lơ trên đầu, các cầu thủ Mexico không ngần ngại tràn lên ép sân Bồ Đào Nha sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Fonseca đi bóng khéo léo bên cánh phải, vượt qua cả Carvalho lẫn Tiago rồi tung cú sút căng, chìm vào góc gần nhưng thủ môn Ricardo đã chọn vị trí hợp lý và bắt gọn. Những tưởng đây sẽ là sự khởi đầu cho màn "tra tấn" của Mexico nhằm vào đối thủ đến từ cựu lục địa thì họ lại bất ngờ bị chọc thủng lưới chỉ sau đó 3 phút. Trong một tình huống phản công rất đơn giản, Maniche chọc khe cho Simao đang di chuyển bên cánh trái, rồi bứt tốc độ lên nhận cú trả bóng của tiền vệ CLB Benfica. Trong tư thế không bị ai kèm, Maniche dễ dàng đệm bóng rất quyết đoán ngay trước vòng 16m50, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.
Có bàn thắng làm vốn, các học trò của HLV Scolari đá chủ động hơn hẳn. Ngược lại, đối thủ càng thi đấu càng nóng vội chưa kể tâm trạng phấp phỏng khi phải nghe ngóng tin tức từ Leipzig nơi Angola đang đối đầu với Iran. Vắng Deco, bộ ba Tiago, Figo và Simao phải thường xuyên lùi về hỗ trợ hai tiền vệ con thoi Maniche và Petit làm nhiệm vụ tổ chức thế trận. Trên hàng công, Postiga rất chịu khó di chuyển, kéo giãn hàng thủ đối phương. Trong khi đó, cặp trung vệ Carvalho - Meira vẫn chơi rất an toàn trước những pha tấn công trực diện của đối thủ. Vì thế, Mexico chỉ còn cửa đánh vào 2 cánh nơi Canneira (trái) từ lâu không được đá chính và Miguel (phải) bất ngờ xuống phong độ, trấn giữ.
![]() |
Bồ Đào Nha toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: AP |
Thế nhưng khi "El Tricolor" còn chưa kịp khai thác những điểm yếu kể trên, họ tiếp tục bị đối phương sút tung lưới lần thứ hai. Thủ quân Marquez chơi bóng bằng tay trong tình huống cản phá quả phạt góc khiến trọng tài Lubos không ngần ngại thổi phạt penalty. Và Simao đã không bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt sau khi đánh bại thủ thành Sanchez từ chấm phạt 11 mét ở phút 24.
Hai bàn thua khiến nỗi lo bị loại thể hiện rõ trên khuôn mặt từng cầu thủ Mexico dù vào thời điểm đó, trận Angola - Iran vẫn chưa có bàn thắng. Họ hối hả lên bóng và nếu may mắn hơn, đã có thể ghi được một bàn thắng trong tình huống Bravo dứt điểm ở cự ly 6 mét nhưng bóng lại đi đúng vào tầm cản phá của thủ thành Ricardo rồi dội vào xà ngang ra ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực của họ rút cuộc cũng được đền đáp ở pha đá phạt góc tiếp theo. Fonseca chạy chỗ hợp lý rồi đánh đầu ngược hiểm hóc vào góc xa, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Mexico ở phút 29.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được trong hiệp một, những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng Mexico vẫn không tìm thêm được bàn thắng. Các đợt tấn công của họ đều bị đối phương bẻ gãy hoặc bắt bài vì mọi đường bóng đều qua chân Marquez, trận này được xếp ở vị trí tiền vệ trụ và thi đấu rất không hiệu quả.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, lối chơi của đại diện CONCACAF mới trở nên sinh động hơn đôi chút khi Bồ Đào Nha bắt đầu chùng xuống rõ rệt. HLV Lavolpe cũng quyết định đưa Zinha vào sân đảm nhiệm vai trò của Marquez và trả cầu thủ đang khoác áo Barca về vị trí trung vệ sở trường. Sự điều chỉnh này nhanh chóng giúp Mexico gia tăng áp lực lên phần sân đối phương và mang lại cho họ một quả phạt đền ở phút 58, khi hậu vệ Miguel để bóng chạm tay trong tình huống cản phá Perez. Nhưng áp lực quá lớn khiến Bravo không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để thực hiện thành công quả phạt nói trên.
![]() |
Thua trận nhưng Mexico không quá buồn bởi họ vẫn có vé vào vòng hai. Ảnh: AP |
Chưa hết, liên tiếp trong các phút 60 và 61, thày trò HLV Lavolpe lần lượt đón nhận 2 tin không vui: đối thủ cạnh tranh, Angola có bàn mở tỷ số vào lưới Iran; tiền vệ Perez của họ bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì tội "ăn vạ" để kiếm phạt đền trong tình huống tranh chấp cùng Miguel. Tâm trạng nặng nề đó chỉ được trút bỏ và nhanh chóng trở thành sự hưng phấn khi có tin Iran san bằng cách biệt ở phút 75. Tuy nhiên, nỗ lực của Mexico trong thời gian còn lại vẫn không đủ để họ lật ngược tình thế bởi phải thi đấu thiếu người và đối thủ dồn số đông cầu thủ về phần sân nhà để bảo vệ tỷ số.
Ở vòng hai, Bồ Đào Nha đọ sức với Hà Lan; còn Mexico chạm trán Argentina.
Số liệu chuyên môn sau trận đấu:
Bồ Đào Nha | Mexico | |
Sở hữu bóng | 50% | 50% |
Sút trúng đích | 6 | 6 |
Sút chệch đích | 5 | 8 |
Phạt góc | 4 | 5 |
Đội hình thi đấu:
Bồ Đào Nha: Ricardo; Miguel (Ferreira 61'), Carvalho, Meira, Caneira; Petit, Maniche; Tiago, Figo (Boa Morte 80'), Simao; Postiga (Nuno Gomes 69').
Mexico: Sanchez; Mendez (Franco, 80'), Marquez, Pineda (Castro, 69'), Osorio, Salcido; Rodriguez (Zinha, 45'), Pardo, Perez; Bravo, Fonseca.
Bàn thắng: Maniche 6', Simao 24' pen - Fonseca 29'.
Thẻ đỏ: Perez 61'
Cầu thủ hay nhất trận: Jose Fonseca (17 - Mexico)
Bảng D | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9* |
2 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4* |
3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
M.K.