Ngày cuối năm, thời khắc giao thừa sắp tới. Ngoài trời mưa lất phất, đâu đó tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, tiếng đám thanh niên cười đùa ngoài đường, tiếng mọi người chúc nhau năm mới rôm rả. Trong nhà, tiếng mẹ khóc sụt sùi, tiếng bố thở dài nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, tiếng 2 đứa em khóc tranh giành hộp mứt. Con chỉ biết nằm cạnh mẹ mong trời sáng thật mau. Chợt nghe tiếng của bố: thôi anh xin lỗi, sắp giao thừa rồi có gì bỏ qua cho anh, Tết nhất cãi nhau không hay, anh sẽ không để mẹ con em phải khổ nữa.. Con mỉm cười ôm trầm lấy mẹ, mẹ gạt nước mắt nhìn con gượng cười. Đó không phải là cái Tết đầu tiên con chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau vì tiền. Bởi với người nghèo thì Tết thực sự là điều đáng lo hơn đáng mừng vì có trăm ngàn thứ phải tiêu.
![131624-1352667275088-531033-o-6699-5182-](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/30/131624-1352667275088-531033-o-6699-5182-1422602794.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6XdhpeyLWPrdaa_MzUiRCA)
Vậy nên ai cho tiền mùng tuổi con cũng về đưa cho mẹ, mẹ gom lại cất đi rồi bảo con: tiền này để ít nữa mẹ mua cho con cái áo mới. Con nói con mặc áo cũ cũng được, mẹ cứ lấy ra tiêu để bố khỏi mắng. Đó là cái Tết kéo dài lê thê nhất với con, lúc đó con ước mình lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền biếu bố mẹ ngày Tết. Nhưng con chưa kịp lớn thì nhà đã khá hơn. Cái Tết đầu tiên có nhà đẹp, có ti vi, chúng con có quần áo mới, thậm chí còn được chụp ảnh - bức ảnh đầu tiên có đầy đủ cả nhà. Khỏi phải nói chúng con đã vui như thế nào. Bố mẹ cũng không còn cãi nhau nữa, nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ con vừa thở phào nhẹ nhõm vừa hạnh phúc vô cùng, bởi con vẫn ám ảnh bởi những trận cãi vã năm trước.
Cánh cửa buồng hé mở, con ngó vào thấy bố đang cởi áo để lấy thuốc bóp vai, vai bố hằn lên những vết đỏ lằn, bố vừa bóp vai vừa khẽ kêu lên a a a. Nước mắt con cứ chảy dài, thì ra để lo cho nhà một cái Tết ấm no đầy đủ như thế này, bố đã đánh đổi rất nhiều. Suốt một năm qua bố đã làm việc không ngừng nghỉ. Vậy mà con chỉ biết trách bố cứ đi suốt không chịu về nhà với mẹ con con.
Thời gian hối hả trôi, chúng con đã khôn lớn, đã có gia đình riêng, nhưng mỗi năm cũng chỉ về thăm bố mẹ được vài ba lần. Tết nào cũng để bố mẹ phải mong ngóng vì đứa thì bộ đội phải trực, đứa thì tận miền Nam, con lấy chồng xa, phải chia thời gian để về được cả hai bên nội ngoại, chưa cái Tết năm nào mà đầy đủ con cháu. Năm nay bên nội có đám cưới nên không sang ăn Tết với bố mẹ được, gọi điện cho bố mẹ thông báo vậy mà bố cứ hỏi: khi nào thì về ăn Tết? Ông bà mua cho 2 đứa nhiều quần áo đẹp lắm. Bật khóc nức nở khi mẹ cho biết tai bố đã kém đi nhiều. Dạo này bố hay bị chảy nước tai và đau đầu đêm khó ngủ. Bác sĩ nói do làm việc trong môi trường tiếng ồn quá cao nên giờ tai bố bị ảnh hưởng. Bảo bố đeo máy trợ thính thì bố bảo mới hơn 50 tuổi mà đã đeo thì còn ra cái gì, hơn nữa bác sĩ cũng khuyên không nên đeo vội.
![295692-3870398656799-64467587-9336-3012-](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/30/295692-3870398656799-64467587-9336-3012-1422602795.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oNPq_-JPVzxRSQlovfIHjw)
Cứ nghĩ đến 30 năm qua bố phải gồng mình làm việc trong những tiếng ồn độc hại của máy móc để cả nhà có những cái Tết no đủ mà tim nhói đau. Bố đã cả đời hy sinh cho gia đình, đến lúc tuổi già nghỉ ngơi, cả năm nhớ con nhớ cháu, vậy mà đến Tết lại lúc nào cũng phải ngóng trông con cháu về.
Bố à, con hứa năm nay sẽ xin phép ông bà nội để con được về với bố mẹ trước, sẽ động viên em gái cố gắng về Bắc cho bố mẹ vui, em trai tranh thủ về ngày Tết. Tết này nhà mình sẽ sum vầy đông đủ bố nhé. Dù tai bố không thể nghe tốt nhưng con biết con tim bố vẫn luôn lắng nghe chúng con. Cảm ơn bố mẹ đã luôn cố gắng mang lại cho chúng con những cái Tết no đủ hạnh phúc nhất.
Hà Thị Quyên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |