![]() |
Elen Rives. |
Năm 1999, khi Elen Rives còn là tiếp viên hàng không, thường xuyên bay tới Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất, cô đã làm hôn lễ với một người đàn ông Jordan có tên là Nael Asad Y Abu-Rmaileh tại thành phố Abu Dhabi. Sự việc này được Rives giấu đi và ngay cả bà mẹ của cô cũng không hề biết con gái từng lên xe hoa.
Ba năm sau, tháng 4/2002, khi Lampard đang uống rượu cùng bạn bè tại quán bar ở London, Rives đi qua và lọt vào mắt xanh của anh. Lampard lập tức bỏ nhóm bạn và bám lấy cô gái trẻ để bắt chuyện. Hai người có giây phút làm quen đầu tiên và sau đêm đó, tiền vệ của Chelsea đã có số điện thoại của Rives.
Sau đó, dù đã có chồng, Rives vẫn cưa cẩm khá nhiệt tình Lampard. Chàng cầu thủ của đội tuyển Anh không hề biết sự việc và bị mờ mắt vì tình yêu. 5 tháng sau, Rives mới ly dị với ông chồng ở Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất. Lampard cũng không hề được biết về buổi ly dị này.
Lampard và Rives đã đính ước với nhau hai năm trước và đôi uyên ương đang chung sống tại một biệt thự sang trọng ở West Brompton, phía Tây Nam London. Tháng 8/2005, Rives đã sinh hạ cho Lampard cô con gái Luna xinh xắn.
Rives cũng là một trong những thành viên nổi nhất của đoàn thê tử đội tuyển Anh tới Đức "nhân dịp" World Cup. Dù không thi đấu thành công nhưng Lampard vẫn rất hài lòng với sự có mặt của người thương bên cạnh. Vừa tháng trước, Lampard hồ hởi nói: "Tôi dự định tổ chức hôn lễ vào năm tới. Đó là kế hoạch của đời tôi".
Tuy vậy, đối diện với sự thật khó nuốt này, Lampard chẳng thể giữ nổi bình tĩnh: "Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi không thể tin nổi".
(Theo Ngôi Sao)