Lần này anh không bỏ được vì cô gái hiện tại yêu anh thật sự, không đòi hỏi gì, còn cho chồng tôi tiền nữa. Cô ấy có thai, chồng tôi bảo phá vì còn gia đình. Anh không muốn mất gia đình, cũng muốn giữ bồ nữa. Tôi biết chỗ làm của cô đó và bạn bè cô, có điều tôi không làm ầm lên vì còn danh dự cả hai bên. Cô bồ ghen ngược với tôi, gửi những tin nhắn của họ cho tôi xem, chụp hình đi chơi, kêu tôi buông tha cho chồng vì anh không còn yêu tôi nữa, chỉ sống vì con thôi.
Thời gian đầu tôi sốc, một lần rạch tay tự vẫn. Tôi làm nhiều cách mà chồng vẫn không xa được cô bồ. Kinh tế gia đình chỉ mình tôi lo. Chồng hay than phiền, cho tôi là nhà quê, không biết sửa soạn. Tôi rất tiết kiệm trong chi tiêu, để đưa tiền cho chồng. Chồng luôn miệng chê cô bồ hôi, không gần gũi được.
Ai cũng khuyên tôi nên bỏ chồng mà tôi không làm được vì thương con. Tôi sợ mình không chịu nổi khi ly dị chồng ở hẳn với cô bồ. Tôi không chấp nhận mình là người thua cuộc. Không biết làm sao để tôi có sức mạnh tiếp tục sống cảnh chung chồng như thế này. Tôi 44 tuổi, cô bồ mới 30. Phải làm sao đây?
Hạ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.