Tôi có một đứa bạn thân, xem nhau như người trong gia đình, người thân của bạn cũng như người thân của tôi, bạn cũng nghĩ như thế. Tôi hay lên nhà bạn chơi. Gần đây, mỗi khi đến nhà bạn chơi, tôi hơi lo sợ vì ba của bạn có ý không tốt.
Tôi không biết phải làm sao, có nên nói với bạn về chuyện này hay cứ theo dõi thêm thời gian nữa? Nếu nói ra, có thể tôi và bạn đó sẽ ít gặp, không thân như xưa nữa. Nếu không được gặp bạn đó, tôi buồn lắm, đâu dễ tìm được một người bạn tri kỷ. Còn nếu không nói, tôi thấy có lỗi với bản thân. Tôi phải làm sa đây, mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị. Chân thành cảm ơn.
Huyền Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc