Điểm thi Đại học Vinh (Nghệ An) sáng 1/7 có thí sinh Lê Thị Oanh bị thương ở chân không thể tự đi. Oanh được bố cõng từ nhà trọ tới cổng trường và các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào phòng thi.
Ông Lê Văn (bố của Oanh) cho hay, hôm 28/6 Oanh chạy xe máy đi hoàn thiện giấy tờ chuẩn bị tham dự kỳ thi thì bị ngã xe. Bác sĩ xác định em gãy chân trái, phải bó bột. Dù chưa thể xuất viện, nhưng nữ sinh THPT Thanh Chương xin phép bác sĩ cho tham dự kỳ thi.
![bo-cong-con-gai-den-truong-thi](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/07/01/IMG-0356-JPG-2541-1467369977.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OA6xoWRlKDYsqKoREIsC6g)
Oanh được bố cõng trên lưng ra về sau khi kết thúc môn thi. Ảnh: PL.
Từ quê nhà Thanh Chương tới TP Vinh ngày 29/6, hai bố con Oanh thuê trọ gần điểm thi. Kết thúc bài làm môn Toán sáng 1/7 Oanh tâm làm bài khá tốt. Em rất cảm ơn các tình nguyện viên đã cõng mình lúc ra vào phòng thi.
Là con gái đầu trong gia đình, với lực học khá, Oanh tâm sự ước mơ đỗ vào Học viện Tài chính.
Chiều 1/7, Oanh cũng đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh. Ngày mai, cố gái tiếp tục được bố cũng tới trường thi môn Văn.
Phương Linh