Tôi 54 tuổi, lấy chồng được hơn 30 năm, các con đã trưởng thành, có gia đình và ở riêng. Mẹ chồng tôi mất cách đây 8 năm nên bố chồng chuyển về ở cùng chúng tôi cho tiện chăm sóc. Tuy ông đã 82 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, linh hoạt, chỉ bị lãng tai. Ông đi bộ tập thể dục hàng ngày, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ giấc. Thời gian rảnh rỗi ông thường đạp xe đến nhà các cụ khác chơi. Điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng là ông rất hay uống rượu. Tuy không uống nhiều đến mức say nhưng cứ chốc chốc lại nhấp một ngụm cho khỏi thèm.
Thời gian gần đây, tôi thấy người ta nói ông hay đến nhà một bà chơi. Bà ấy ở cùng làng, là bạn của mẹ chồng tôi, chồng mất sớm, đang ở cùng con trai. Mỗi lần ông lên, bà lại nấu vài món nhẹ nhàng cho ông nhắm rượu rồi nói chuyện với nhau. Ông cũng không đi tay không, có gì đều dành phần rồi mang lên cho bà. Lương hưu của ông hơn 5 triệu, mỗi tháng đưa vợ chồng tôi một triệu. Sợ ông già lẫn lại hay uống rượu say nên vợ chồng tôi cũng để ý xem ông dùng tiền thế nào. Không ít lần chúng tôi phát hiện ông giấu giếm cho bà kia tiền, hoặc bà ấy sẽ xuống mượn tiền ông. Vợ chồng tôi cũng lo, chỉ sợ ông bị bà ấy lừa hết tiền, hoặc cũng có thể do chúng tôi nghĩ quá nhiều. Liệu có nên để ông làm theo ý mình hay ngăn cản? Mong chuyên gia và bạn đọc giúp tôi.
Tú
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:
Chào chị Tú,
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, có lẽ chị đã nghe câu nói này rồi. Vậy nên bố chồng chị ở tuổi 82 có cảm tình với một người phụ nữ là chuyện hết sức bình thường. Khi đã yêu, không cứ gì già hay trẻ, sẽ đều có những hành động quan tâm, để ý đối phương, mà đôi khi trong mắt người khác là "sến súa", buồn cười. Hiện tại, bố chồng chị góa vợ, bà ấy góa chồng, cả hai người có quyền đến với nhau.
Số tiền lương còn lại hàng tháng là của ông, anh chị nên để ông tùy ý sử dụng, kể cả dùng để đi chinh phục một người phụ nữ. Những năm cuối đời, khi con cháu đã trưởng thành, bố chồng chị có thể thả lỏng để quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc cá nhân và sống theo ý mình. Vậy nên hãy tôn trọng suy nghĩ và việc làm của ông. Tuy nhiên, anh chị cũng nên tìm cách khuyên ông uống rượu điều độ để giữ sức khỏe và sự tỉnh táo.
Anh chị có thể tìm hiểu thêm về mối quan hệ của ông bà. Nếu đúng là họ đang dành tình cảm cho nhau thì ướm hỏi ông xem họ có muốn về chung một nhà không, hoặc ý của ông hiện tại thế nào. Nếu ông chưa muốn, có lẽ đang ở giai đoạn "tán tỉnh" hoặc ông bà chỉ cần như vậy là đủ và cảm thấy vui rồi. Anh chị không nên ngăn cản, nhưng cũng đừng mặc kệ, hãy cứ để ông thoải mái làm theo ý mình và dõi theo ông.
Chúc gia đình anh chị vui vẻ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự