Drogba (áo xanh trắng) và Bờ Biển Ngà chắc chắn sẽ chơi tấn công mạnh tối nay. |
Hiện tại Bờ Biển Ngà mới chỉ có được 1 điểm, kém Bồ Đào Nha 3 điểm. Hiệu số bàn thắng - thua của họ cũng thấp hơn rất nhiều (-2 so với +7). Vì thế để lách qua được khe cửa hẹp, thầy trò Eriksson cần phải thắng Triều Tiên càng đậm càng tốt và trông chờ Bồ Đào Nha thua trước Brazil càng nhiều càng tốt. Nếu Bồ Đào Nha thua Brazil với cách biệt một bàn, đồng nghĩa với việc Bờ Biển Nhà phải có chiến thắng với cách biệt từ 8 bàn trở lên (trong suốt chiều dài lịch sử của World Cup, mới chỉ có 6 trận nằm trong danh sách này). Con số yêu cầu sẽ giảm đi tuỳ theo việc Brazil "thích" thắng Bồ Đào Nha bao nhiêu bàn. Việc Bồ Đào Nha thất bại trước Brazil là điều có thể nhìn thấy. Bờ Biển Ngà cũng dư sức đánh bại được Triều Tiên nhưng có được một tỷ số đậm đà là câu chuyện hoàn toàn khác.
Ngay cả đội trưởng Drogba và HLV người Thuỵ Điển Eriksson cũng thẳng thắn thừa nhận cục diện ở bảng G đã an bài sau lượt đấu thứ 2. Tuy nhiên vẫn còn một mục tiêu thiết thực hơn để cho bầy "Voi rừng" thể hiện hết mình: vì danh dự quốc gia. Biết đâu từ cái động lực đó, Bờ Biển Ngà hưng phấn để giành lấy một chiến thắng huỷ diệt một khi đã tìm được đường vào khung thành đối thủ, hệt như cái cách mà người Bồ đã đánh bại Triều Tiên 7-0 ở trận trước. Bởi trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra kể cả những điều khó tin nhất.
Để hiện thực hoá "danh dự" và "giấc mơ", chắc chắn HLV Eriksson sẽ không thể giữ mãi cái vỏ bọc "thực dụng" của mình. Dĩ nhiên Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể thắng với lối chơi đó nhưng thắng đậm thì rất khó. Và dù sao, họ cũng cần phải mang lại một trận đấu cống hiến, hấp dẫn nhằm đền đáp lại tình cảm mà người dân Bờ Biển Ngà đã dành cho đội tuyển. Ông sẽ phải cho Bờ Biển Ngà thi đấu phóng khoáng với sơ đồ thiên hẳn về tấn công (4-3-3 chăng). Drogba vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo của Chelsea luôn cháy hết mình trên sân bóng và chưa bao giờ quên bản năng của một sát thủ tầm cỡ thế giới, Vua phá lưới Premier League mùa vừa rồi. Ở trận gặp Brazil, dù thể lực chưa ở trạng thái sung mãn nhất nhưng Drogba vẫn mang về được bàn danh dự cho đội tuyển. Eriksson cũng nên đặt niềm tin vào Gervinho, cầu thủ luôn chơi rất tốt mỗi khi được tung vào sân ở World Cup lần này. Cầu thủ đang chơi bóng tại Pháp sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho đội trưởng Drogba. Cái tên còn lại trên hàng công nhiều khả năng sẽ là Salomon Kalou, đồng đội của Drogba ở The Blues.
Còn với Triều Tiên, họ đã gây được ấn tượng ở trận thua Brazil 1-2, khiến giới chuyên môn phải ngỡ ngàng. Trước đội bóng 5 lần VĐTG, Triều Tiên đã triển khai một thế trận "siêu phòng thủ" kiên cố, làm cho Brazil phải rất vất vả mới chọc thủng được. Tuy nhiên trước "Brazil của châu Âu" Bồ Đào Nha, thầy trò Kim Jong-Hun đã thể hiện sự ngờ nghệch của mình. Lẽ ra phải trung thành với lối chơi đó (bằng chứng là trong hiệp một chỉ để thủng lưới một bàn) thì Triều Tiên lại dám xông lên để "ăn thua" đủ với Bồ Đào Nha và kết quả, lãnh trọn thêm 6 bàn thua nữa. Triều Tiên đã sụp đổ quá nhanh chóng và nếu Bồ Đào Nha nắn nót hơn thì trận đấu đã không dừng lại ở kết quả 7-0.
Sau trận đấu, toàn bộ đội tuyển Triều Tiên im lặng hoàn toàn nhưng tinh thần của họ hẳn đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Trận đấu cuối cùng ở World Cup 2010 sẽ là cơ hội để Triều Tiên vãn hồi lại danh dự và không để hình ảnh của mình thảm hại hơn nữa (nếu phải chịu tiếp một trận thua đậm). Vì thế, họ sẽ quyết tâm thi đấu một trận ra trò với Bờ Biển Ngà, không phải theo cách "đôi công" (vì như thế cầm chắc thất bại, thậm chí là thua đậm) mà sẽ theo lối chơi phù hợp với khả năng của họ (phòng ngự chặt - phản công nhanh). Những sai sót ngớ ngẩn của các hậu vệ như ở trận gặp Bồ Đào Nha sẽ không còn nhiều cơ hội để tái diễn bởi với một lực lượng đông đảo bên phần sân nhà, họ sẽ dễ dàng bọc lót cho nhau và kịp sửa sai cho người đồng đội
Nếu Bờ Biển Ngà tin tựởng vào Drogba thì Triều Tiên lại gửi gắm hy vọng vào Jong Tae-Se. Cả thế giới đã thực sự xúc động khi nhìn thấy giọt nước mắt của anh khi lắng nghe quốc ca của Triều Tiên nhưng đến giờ Jong Tae-Se vẫn chưa để lại một dấu ấn nào. Có thể do anh phải đối mặt với những hậu vệ xuất sắc của Brazil và Bồ Đào Nha, cộng thêm với việc không nhận được sự hỗ trợ từ tuyến dưới. Hàng thủ Bờ Biển Ngà không thể đạt được đẳng cấp như hai đối thủ trên và đó là cơ hội tốt để Jong Tae-Se khẳng định mình nhằm giúp đội nhà có thêm vài ba bàn thắng an ủi ở World Cup 2010 trước khi lên đường về nước.
Jong Tae-Se chưa cho thấy anh xứng đáng được ví là "Rooney của Bắc Triều Tiên". |
Sẽ là một trận đấu cởi mở, ít ra từ phía Bờ Biển Ngà, và Triều Tiên sẽ chờ đợi sơ hở của đối thủ để tung ra những đòn phản công sắc sảo.
Đội hình thi đấu dự kiến:
Bờ Biển Ngà: Barry; Demel, Toure, Zokora, Tiene; Y. Toure, Eboue, Tiote; Gervinho, Drogba, Kalou.
Triều Tiên: Myong-Guk; Jong-Hyok, Chol-Jin, Jun-Il, Kwang-Chon, Yun-Nam; In-Guk, Young-Hak, Nam-Chol; Yong-Jo; Tae-Se
Dự đoán: Bờ Biển Ngà thắng 4-1
Thành tích đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử
Bấm vào A, B, C,... để xem từng bảng đấu |
Bảo Phương