Bạn của bố làm về lĩnh vực mà tôi học, tôi rất muốn đi làm chỗ đó vì công ty lớn, lại có tên tuổi trong ngành. Điều đáng nói là bố tôi rất gia trưởng, có thể nghe ý kiến của người ngoài và vui vẻ đồng ý, còn ý kiến của tôi thì ông không hề quan tâm. Nhiều lúc, tôi vừa nói được một câu mà bố đã gắt gỏng và chửi: "Trứng mà đòi khôn hơn vịt". Bố con có lúc bất đồng quan điểm, bố bảo: "Tao không có đứa con như mày". Không biết nên làm gì để bố xem tôi là một người đủ nhận thức, mong bố lắng nghe một lần.
Tôi sợ khi đi làm ở chỗ bạn bố, sau này bố lại nói: "May nhờ tao mày mới có việc làm". Nếu thế làm sao tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc để làm?Tôi có nên tự xin việc không? Dù gì, với ngành tôi hiện tại cũng không khó để xin một công việc. Thật sự tôi rất thích công ty bạn bố, nhưng công ty đó ít khi tuyển người. Ở nhà, tôi làm gì cũng không vừa ý bố. Tôi không muốn sống trong sự áp đặt và chửi rủa suốt ngày của bố nữa. Tôi nên làm gì đây?
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.