![]() |
Ukraina vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. |
Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Oleg Blokhin nhấn mạnh tính chất căng thẳng của cuộc đọ sức. "Tôi không biết có ai thực sự tin vào chúng tôi hay không. Nhiều người đã xoá tên chúng tôi vì cho rằng lính mới không thể đủ sức đối đầu với những ma cũ kinh nghiệm của Vòng chung kết".
"Trên sân là hai đội hoàn toàn ngang sức và có cơ hội chiến thắng ngang nhau. Phong cách chơi cũng gần như nhau. Đơn giản hôm nay vận may đứng về phía chúng tôi. Không quan trọng ai là người ghi bàn thắng quyết định - toàn đội đã cùng chiến đấu. Giờ đây tôi hạnh phúc lâng lâng như đang trên mây", HLV đội tuyển Ukraina nói. Đồng thời, ông nhận định, các cầu thủ của ông đã gây không ít lỗi "ngớ ngẩn", mà mỗi cái trong số đó đều có thể khiến phải trả giá bằng một bàn thua.
![]() |
Oleg Blokhin chúc mừng Oleg Shelayev sau loạt đá penalty định mệnh. |
Blokhin bộc bạch: "Loạt penalty thực sự là một trò ‘roulette Nga’, may mà tôi không xem. Khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, tôi bỏ vào phòng thay quần áo, bởi vì không thể chịu đựng được thêm căng thẳng. 120 phút trước đó đã quá nặng nề cho cân não của tôi. Tôi bảo các cầu thủ tự quyết định với nhau ai là người đá penalty, theo thứ tự nào. Về phần thủ môn Shovkovskiy thì cậu ấy đã một lần nữa chứng minh rằng mình có một hệ thần kinh thép".
Trong phòng thay đồ, Blokhin nhận được thông báo nghẹn ngào: "Chúng ta thắng rồi!". Ông trở lại sân cỏ và rơi vào vòng tay của các học trò. Ukraina chưa bao giờ làm được điều này - đứng trong số 8 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.
(Theo Ngôi Sao)