VNExpress

Thứ tư, 17/4/2024
Chọn địa danh
Thứ sáu, 17/7/2020, 02:08 (GMT+7)

Blogger giới thiệu những điểm 'sống ảo' tại Phan Thiết

Ngô Trần Hải An tới Mũi Né, Bàu Trắng cả chục lần nhưng lần này, mới có thời gian khám phá thêm nhiều địa điểm chụp ảnh thú vị.

Travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) vừa có chuyến đi Mũi Né, Bàu Trắng vào tháng 6 với lộ trình: Nguyễn Đình Chiểu (Hàm Tiến) - Huỳnh Thúc Kháng - Bến cá Mũi Né - Hồ Xuân Hương - Bãi đá ông Địa (Ông Táo) - Xuân Thủy (Tỉnh lộ 716) - làng chài cuối đường Chế Lan Viên - tỉnh lộ 706 - Tỉnh lộ 716B (Hòa Thắng - Hòa Phú).

Quỷ Cốc Tử tạo dáng trên thân cây cô đơn nằm cách hồ nước Bàu Trắng khoảng 500 m. Du khách đi qua một đường đất nhỏ phía bên tay phải, vào chừng 300 m hết hàng cọc bê tông là tới. Theo anh, góc ảnh đẹp, thuận sáng là buổi chiều.

Bức ảnh này được chụp dọc đường đoạn từ ngã 3 đi Hòn Rơm ra Bàu Trắng. Quỷ Cốc Tử chỉ cần dang rộng chân ra và nhảy thật cao là đã có bức ảnh đẹp.

Anh còn gom rất nhiều vỏ sò rồi tung vào ống kính để cho ra được bức ảnh độc, lạ.

"Dọc đường đoạn từ ngã 3 đi Hòn Rơm ra Bàu Trắng có rất nhiều khe nứt như trên ảnh", Quỷ Cốc Tử cho biết.

Ảnh chụp tại mỏm đá Ông Địa (có người gọi Ông Táo). Tầm 14h - 15h khi thủy triều rút, nơi đây sẽ tạo ra những hố nước kẹt trong các hốc đá.

Theo travel blogger, bãi biển luôn là nơi giúp các bạn trẻ tạo ra hàng trăm bức ảnh với đa dạng phong cách từ lãng mạn, thơ mộng tới "chất, ngầu"... Anh cài đặt chế độ chụp liên tục trên điện thoại, thoải mái tạo dáng để cho ra nhiều kiểu ảnh nhảy nhót, vui đùa trên biển Hàm Tiến.

Một tấm ảnh tinh nghịch của Quỷ Cốc Tử tại đồi cát hồng ở Bàu Trắng. Để sở hữu tấm ảnh này, ngoài đá cát, anh còn dùng tay tung cát lên trời.

Một phút ngẫu hứng trên cung đường từ Hàm Tiến ra Mũi Né của chàng travel blogger. Anh đứng từ trên bục cao nhảy xuống và hài hước cho biết: "Nhảy xong, may vẫn còn cái răng".

Vì chuyến đi khởi hành vào mùa hè nên trời thường xuyên nắng chói chang, nóng bức nhưng đây cũng là lợi thế, góp phần giúp chàng travel blogger sở hữu nhiều bức ảnh đẹp.

Mỗi cảnh vật trên đường đi đều mang tới cho anh cảm hứng chụp ảnh, kể cả một cây phượng bên đường.

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net