Tết đến xuân về, tôi viết thư cảm ơn gửi tới chuyên mục đã làm ông Tơ bà Nguyệt mai mối cho tôi được gặp và nên duyên cùng chồng mình.
Vào một ngày trời thu Hà Nội, tôi lướt vào chuyên mục Hẹn hò và thấy bài giới thiệu bản thân của anh. Bài viết ngắn gọn nhưng có đủ những thứ tôi cần ở một người bạn đời hiện tại. Mọi thứ rõ ràng hơn sau khi chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài đời.
Anh điềm tĩnh, chân thành và bao dung, bên anh tôi cảm thấy bình yên, an toàn. Anh luôn ân cần, chăm sóc và chở che cho tôi. Có những mối duyên tự đến, cũng có những người phải đi tìm, chúng tôi đã tìm thấy nhau vào mùa thu, yêu nhau vào mùa đông và cưới nhau khi xuân về.
"Mình gặp nhau muộn một chút cũng được, anh đúng vào quãng đời chín chắn, còn em bước qua tuổi đủ dịu dàng". Tôi thấy câu nói này rất hợp với chúng tôi, đúng người và đúng thời điểm.
"Cuộc sống hôn nhân sau này sẽ có những ngày vui, những ngày buồn, những mâu thuẫn nhưng em tin rằng chúng mình đủ yêu thương và tôn trọng nhau để vượt qua, cùng nhau làm bạn đời, bạn đạo và có một cuộc "tình già" như anh chia sẻ nhé.
Anh hay nói đùa rằng mình gặp nhau toàn vào những ngày đặc biệt, lưu lại sau này có chuyện kể cho con cháu nghe. Vợ chỉ muốn nói là vợ yêu chồng, cảm ơn chồng đã yêu thương và ở bên vợ".
Cảm ơn chuyên mục đã cho chúng tôi có cơ hội gặp và bên nhau sau bao năm tìm kiếm. Chúc những ai đang tìm kiếm một nửa của mình hãy cứ mạnh dạn và kiên trì, một ngày đẹp trời nào đó tình yêu sẽ gõ cửa thôi. Hãy cứ sống tốt, vui vẻ, làm những việc mình muốn làm, yêu thương bản thân mỗi ngày.
Chúc các độc giả năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, vạn sự như ý.
Hạnh Phúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc