![]() |
Rau muống làm cản trở dòng chảy. |
Anh Nguyễn Hùng, nhà ở gần rạch Cầu Sơn (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 22, Bình Thạnh) cho biết, con rạch này lúc nào cũng lập lờ rác rưởi, xộc lên mùi hôi nồng nặc. Để chống lại thứ mùi khó chịu ấy, các gia đình thường xuyên phải đóng kín cửa. Chủ hộ nhà 405/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, cho hay: “Những năm trước có người đến nạo vét rạch Cầu Sơn nên nước còn chảy được chứ hai năm trở lại đây thì... ngừng luôn”.
Tình trạng này cũng xảy ra ở rạch Văn Thánh. Ông Huỳnh Văn Ngôn, ủy viên văn phòng phường 22, quận Bình Thạnh cho biết, những năm gần đây, hàng nghìn nhà dân trong phường đã bị ngập nước khi triều cường. Riêng hai khu phố 2 và 3 đã có trên 500 hộ thường xuyên chìm trong dòng nước đen ngòm. Theo ông Ngôn, cả người dân lẫn chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên quận, rồi thành phố, nhưng việc nạo vét, cải tạo con rạch này vẫn nằm trên dự án.
Hầu hết các tuyến kênh rạch ở quận Bình Thạnh đều có dự án nạo vét và được UBND thành phố phê duyệt. Cụ thể, rạch Cầu Sơn do Công ty Cơ giới thủy - Đầu tư xây dựng thực hiện; rạch Cầu Bông do Ban quản lý các dự án Sở NN-PTNT triển khai; rạch Xuyên Tâm, Văn Thánh do Khu Đường sông làm chủ đầu tư. Thế nhưng, việc thực hiện lại không đúng tiến độ.
Điển hình là dự án cải tạo rạch Văn Thánh. Theo quyết định của Sở GTCC, công trình nạo vét cục bộ đoạn 1 từ rạch Thị Nghè đến cầu Văn Thánh dài hơn 1.570 m, tổng dự toán là 3,7 tỷ đồng được khởi công tháng 3/2001, và dự kiến sau 3 tháng sẽ hoàn thành. Thế nhưng chỉ thi công được trên 10 ngày lại bị dừng. Đến tháng 9/2001, dự án được tăng vốn lên 8 tỷ đồng, nhưng hơn một năm trôi qua, con rạch vẫn bị ngập trong rác.
Lý giải điều này, ông Huỳnh Văn Ngôn, cán bộ văn phòng UBND phường 22, cho biết: “Việc công trình không thể thi công tiếp là do không giải tỏa được các hộ trồng rau muống trên rạch. Phường đã cùng các cơ quan chức năng tổ chức 4 đợt vận động người dân thực hiện lệnh giải tỏa, nhưng không khả thi. Những hộ này cho rằng giá đền bù 4.000 đồng/m2 rau muống là quá thấp. Bởi vậy UBND phường chỉ còn cách trình lên quận và thành phố...”.
Còn ông Võ Đức Hương, Phó phòng kỹ thuật Khu Đường sông cho rằng: “Khu Đường sông làm chủ đầu tư còn việc giải tỏa mặt bằng do UBND quận Bình Thạnh đảm nhiệm. Những hộ dân trồng rau muống trên mặt nước rạch (chỉ còn 6/10 hộ) dù bất cứ lý do gì cũng vi phạm quy định. Không giải tỏa được là do UBND quận không mạnh tay, ngại đụng chạm nên việc thi công mới chậm theo...”.
Người dân đề nghị UBND thành phố xem xét lại sự việc, làm rõ trách nhiệm của UBND quận Bình Thạnh và các chủ đầu tư, sớm hoàn tất việc giải tỏa, tránh để tình trạng chính quyền đá qua, chủ đầu tư đẩy lại.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)