Ảnh do độc giả Dương Hoàng Hiệp chia sẻ.

Đảo Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xưa có tên gọi là Biện Sơn, nơi vốn nổi danh được xem là giàu truyền thuyết nhất vùng. Xưa kia đảo Biện Sơn nằm cách đất liền, muốn đi từ bờ sang phải dùng thuyền. Sau này biển cạn dần, người ta làm một con đường để đi sang.




Ngày nay đảo Nghi Sơn là một làng chài đẹp trù phú với một góc phố nhộn nhịp, nhiều mái ngói đỏ au, đầy sức sống.



Biển Nghi Sơn xanh vời vợi có tàu bè về neo đậu, nghỉ ngơi sau những chuyến đi biển dài. Nơi đây còn có nhiều bè hải sản của ngư dân.


Xung quanh đảo Nghi Sơn giờ đây đã là một tổ hợp công nghiệp sầm uất với nhiều dự án như nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn và đặc biệt khu lọc hóa dầu Nghi Sơn như một đại công trường.



Một lần đi qua miền Trung, nếu có dịp dừng chân trên đảo Nghi Sơn, du khách nên trải nghiệm cảm giác thưởng thức hải sản, ngắm biển xanh giữa mênh mông gió nước, đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên.
>> Xem thêm: Bình minh tuyệt đẹp trên gành Đá Đĩa
![]() |