![]() |
Người mẫu Bình Minh. |
- Anh hãy kể một chút về việc "chạm ngõ" làng phim?
- Đạo diễn Hùng Phương biết đến tôi qua các chương trình thời trang, nên anh Phương đã có lời đề nghị hợp tác. Lúc đầu, nghe anh nói về vai Minh trong Một thẻo nhân tình, tôi cũng băn khoăn lắm. Nhưng sau khi đọc kịch bản lại nghĩ khác: đây cũng là vai diễn có cá tính, có nhiều góc cạnh tâm lý. Mặt khác, tôi yêu thích điện ảnh từ lâu, và đây là dịp khám phá khả năng diễn của mình.
- Anh có cảm giác thế nào khi xem lại phim "Một thẻo nhân tình" với nhân vật Minh mà anh thể hiện?
- Ở góc độ người xem, thú thật là tôi thấy gai người vì sự gian xảo và đểu cáng của nhân vật. Trong một buổi giao lưu đoàn làm phim, tôi nghe khán giả nói với nhau rằng: "Sao thằng Minh này đểu quá vậy, ngoài đời gặp loại này, chắc chẳng kìm nổi, phải đập cho nó một trận cho bõ ghét. Tôi rất vui khi được khán giả nhận xét như thế, vì điều này đồng nghĩa với việc khán giả đã đồng cảm với diễn xuất của tôi, nếu xem xong một vai phản diện mà khán giả không ghét thì coi như thất bại rồi.
- Trong phim "Trắng và đen" (Công ty thời trang), nhân vật của anh như thế nào?
- Tôi vào vai Nguyên, một trưởng phòng thiết kế thời trang. Nguyên sống với gia đình, khác hẳn với cậu em tên Khôi thích tự do bay nhảy sống tự lập. Trong tình yêu, Nguyên không nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh công việc thiết kế mẫu thời trang mới, Nguyên có một tình yêu đầy thử thách với Nhiên. Khi tình yêu giữa Nguyên và Nhiên bắt đầu nảy nở thì Nhiên biết Nguyên là anh trai của Khôi, người từng phụ tình cô nên chủ động nói lời chia tay. Đối với nhà thiết kế đẹp trai và tài giỏi như Nguyên thì đây quả là cú sốc với Nhiên, nhưng dần dần trái tim bị tổn thương của cô cũng được sưởi ấm.
![]() |
Người mẫu Bình Minh. |
- Chưa qua đào tạo diễn xuất, nhưng anh lại được chấm trong hai vai đầy cá tính, theo anh ở đây có bao nhiêu phần trăm của sự may mắn?
- May mắn, tôi không phủ nhận điều đó. Nhờ lĩnh vực thời trang mà tôi được các đạo diễn để ý và "nghiên cứu". Chắc họ nhìn thấy được một tố chất diễn xuất tiềm ẩn trong tôi. Tôi cho rằng, mình đến với điện ảnh có tới hơn nửa là sự may mắn.
- Anh tìm vốn diễn xuất ở đâu?
- Từ khi gia nhập làng mẫu thời trang, tôi nhận được khá nhiều lời minh hoạ video clip với nhiều dạng vai khác nhau cho các ca sĩ Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân... tuy kịch bản ngắn nhưng cũng bồi dưỡng cho tôi một lối diễn xuất riêng. Khi đóng phim thì đạo diễn hướng dẫn từng chi tiết và bản thân tôi luôn học hỏi được các đàn anh những cái hay để hoàn thiện và làm tròn vai diễn của mình.
- Trong lĩnh vực mới mẻ này, anh thấy mình có yếu điểm nào?
- Khuyết điểm của tôi là chưa được qua đào tạo về diễn xuất nên chắc chắn sẽ gặp nhiều lúng túng hơn các bạn diễn khác. Khắc phục sự thiếu hụt đó, tôi đã đọc nhiều hơn, xem phim nhiều hơn, quan sát cuộc sống dưới mọi lăng kính, và một điều không thể thiếu, đó là học hỏi và rút kinh nghiệm.
- Trong hai tính cách của nhân vật Nguyên và Minh, anh nhận thấy mình có điểm giống với nhân vật nào?
- Tôi nghĩ là tôi giống nhân vật Nguyên hơn từ bản chất là yêu thời trang, tính cách trầm, ít nói và đặc biệt là chưa từng trải, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu.
- Người mẫu nam thường không có thu nhập cao như người mẫu nữ, còn anh?
- Thu nhập của tôi không chỉ từ việc biểu diễn mà còn từ quảng cáo chụp ảnh cho các thương hiệu thời trang, quay ca nhạc và quay quảng cáo.
- Có dư luận cho rằng người mẫu nam cũng có những đại gia thừa tiền sẵn sàng bao bọc không khác gì người mẫu nữ, anh nghĩ sao?
- Việc có người săn đón vì tiền gọi là cám dỗ và tôi không là ngoại lệ. Cái chính là tôi không đi vào vết xe đổ của những người đi trước. Mỗi người có một quan niệm cuộc sống phụ thuộc vào nhận thức của từng người.
- Ông trời cho anh khá nhiều, còn cái gì anh cảm thấy bị mất đi?
- Tôi phải chấp nhận vào Sài Gòn từ bỏ nghề hàng hải mà gia đình đã hướng theo từ nhỏ. Một mình tôi phải tự lập đương đầu với mọi thứ. Thời gian đầu không có nhiều show diễn, không bạn bè thân thiết, tôi đã phải đối mặt với sự cô đơn, cám dỗ. Suốt một năm trời như thế, tôi nghĩ mình cũng bị lấy đi khá nhiều.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)