Niềm vui của thủ môn Hoàng Tuấn phía Khánh Hòa sau chiến thắng 2-0 trước Bình Dươn. Ảnh: An Nhơn |
Đây là thất bại trên sân nhà thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh. Ở tuần trước, cũng thi đấu trong điều kiện mưa to và gió lớn, họ đã thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2. Thất bại này khiến tham vọng vô địch mùa giải năm nay của Bình Dương càng xa đi. Kết thúc 13 trận lượt đi, Bình Dương chỉ được 18 điểm, kém đội đầu bảng Đà Nẵng 3 điểm( Hà Nội T&T và Sài Gòn FC chưa đấu). Tuy nhiên, HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn tin rằng Bình Dương sẽ lột xác ở giai đoạn lượt về. “Khoảng cách hai trận thắng không phải quá lớn. Tôi sẽ làm việc với lãnh đạo về việc bổ sung nhân sự cho Bình Dương ở giai đoạn 2. Nếu có sự điều chỉnh, Bình Dương vẫn đủ sức nuôi tham vọng vô địch mùa giải năm nay”, HLV Đặng Trần Chỉnh tự tin nói.
Theo ông Chỉnh, trong hai trận thua của Bình Dương trên sân nhà có phần do ảnh hưởng thời tiết, nhưng lỗi lớn vẫn thuộc về các cầu thủ đã thi đấu không tốt. “Nếu đổ lỗi cho thời tiết thì đội khách họ cũng phải thi đấu trong điều kiện như Bình Dương. Tôi cho rằng, hai trận vừa qua, các cầu học trò thi đấu tinh thần chưa cao. Nhập cuộc chưa tốt và để đội khách ghi bàn sớm, cầu thủ Bình Dương bị sốc và tỏ ra nôn nóng”, ông Chỉnh nhìn nhận.
Tiền đạo Fortune (áo đỏ) không thể thoát qua sự truy cản của hàng thủ đội khách. Ảnh: An Nhơn |
Ở trận đấu với Khánh Hòa chiều nay, Bình Dương ra sân với sự trở lại của Hữu Thắng ở tuyến giữa. Ngay phút đầu tiên, tiền đạo Anh Đức đe dọa khung thành thủ môn Hoàng Tuấn của Khánh Hòa bằng pha đánh đầu vọt xà ngang. Tuy nhiên, đội khách với sự chỉ huy của thủ quân Tấn Tài chơi trả đòn sòng phẳng. Họ vẫn có những đợt tấn công mềm mại. Phút 16, tiền vệ Ngọc Điểu khiến khán đài sân Gò Đậu đang sôi động bỗng chết lặng khi có pha dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Đinh Hoàng La, giúp Khánh Hòa dẫn 1-0.
Kịch bản trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai tuần trước bắt đầu ám ảnh Bình Dương khi ngay sau đó trời đổ mưa to. Thi đấu trong điều kiện sân sũng nước, hai đội không thể lên bóng tấn công. Bóng chủ yếu được tranh chấp ở khung trung tuyến. Tuy nhiên, Bình Dương vẫn có cơ hội gỡ hòa ở phút 38. Sau pha sút xa của Anh Đức tưởng chừng bóng nằm gọn trong góc lưới, tiếc là tiền đạo Tăng Tuấn lại lao xuống đệm bóng nhưng bị trượt ngã và vô tình giải nguy cho Khánh Hòa.
Sau giờ nghỉ, trời tạnh mưa. HLV Đặng Trần Chỉnh quyết định tấn công tổng lực tung chân sút Fortune vào sân. Chủ nhà chơi như 4 tiền đạo khi trung vệ Helio cũng được đôn lên thành mũi nhọn. Tuy nhiên lối chơi tấn công của họ quá đơn điệu với các pha nhồi bóng thẳng vào vòng cấm địa. Càng chơi, Bình Dương càng bế tắc tìm đường khung thành Khánh Hòa. Phút 90, Khánh Hòa đã nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của Bình Dương.Tiền đạo vào sân ở hiệp hai Adejala có pha sút phạt tuyệt đẹp trước vòng 16m50. Bóng đi thẳng vào góc lưới, bất chấp thủ thành Hoàng La có bay hết cỡ.
Hàng tấn công của Bình Dương bất lực trên sân nhà. Ảnh: An Nhơn |
Thắng 2-0, Khánh Hòa vui như hội khi rời sân Gò Đậu. “Hôm nay các cầu thủ tôi đã chơi tốt, tuân thủ chiến thuật đề ra. Trước trận đấu, tôi đã nghiên cứu kỹ trận thua của họ trước HAGL. May cho chúng tôi, hôm nay, trời mưa lại đổ xuống sân Gò Đậu. Các cầu thủ Bình Dương cho thấy chơi không tốt khi trời mưa”, HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa nhận xét.
Vòng 13 V-League
Ngày 7/4
Sân Pleiku: HAGL 2-0 Thanh Hóa
Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 1-3 Kiên Giang
Ngày 8/4
Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình – CLBBĐ Hà Nội 2-3
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Hải Phòng 2-1
Sân Gò Đậu: Bình Dương – Khánh Hòa 0-2
An Nhơn