![]() |
Tiền đạo Brian (áo đỏ) ghi bàn duy nhất trong trận cho Bình Dương. Ảnh: An Nhơn |
Navibank Sài Gòn và Bình Dương là hai đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, với lực lượng hùng mạnh cho tham vọng lớn mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều sớm bị loại ở Cup quốc gia, giờ họ chỉ còn lại mục tiêu vô địch V-League. Qua 5 vòng, Navibank Sài Gòn và Bình Dương chưa có phong độ ổn định. Bất ngờ thắng Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku nhưng trong chuyến làm khách tại Cao Lãnh, Navibank Sài Gòn thảm bại 1-3 trước Đồng Tháp. Còn Bình Dương, sau trận thắng thuyết phục 3-1 trước CLB Hà Nội, họ lại để Sông Lam Nghệ An cầm chân trên sân Gò Đậu. Thế nên, cả hai đều khát điểm trong cuộc giáp mặt ở vòng 6 V-League.
Thi đấu trên sân nhà, HLV Phạm Công Lộc tung ra đội hình mạnh, với góp mặt của dàn sao Tài Em, Quang Hải…Tuy nhiên, Bình Dương cũng cho thấy không phải dễ bắt nạt. Với 6 cầu thủ ngoại, trong đó có 3 nhập tịch, HLV Đặng Trần Chỉnh quyết tâm tìm chiến thắng. Sự xông xáo của Hữu Thắng ở tuyến giữa giúp Philani, Brian ở hàng công có những pha đột phá nguy hiểm về khung thành của Thế Anh. Ngay phút thứ 4, khán đài sân Thống Nhất chết lặng khi từ bên cánh phải, Brian sút bóng căng chéo góc, đánh bại thủ môn Thế Anh, mở tỷ số 1-0 cho Bình Dương.
![]() |
Tấn công dũng mãnh ở hiệp hai nhưng Navibank Sài Gòn (áo xanh) không thể có bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: An Nhơn |
Sau bàn thua, Navibank Sài Gòn dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong lối chơi đã khiến họ không có những pha phối hợp ăn ý. Hơn nữa, thế trận của đội khách cũng được tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến cho đội chủ nhà hầu như không tìm đường vào khung thành thủ môn Đinh Hoàng La. Cơ hội có bàn gỡ thật sự đến với chủ nhà ở hiệp hai. Trong một chiều kém may mắn, những pha dứt điểm của Quang Hải, Được Em, Ricardo... đều đi ra ngoài trong gang tấc hoặc bị thủ thành Đinh Hoàng La chặn đứng. Dù trọng tài Bảo Linh cộng thêm 4 phút bù giờ, nhưng Navibank Sài Gòn vẫn bất lực trong việc tìm bàn thắng nên đành nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.
Chiến thắng trước Navibank Sài Gòn có ý nghĩa quý giá với đội quân của HLV Đặng Trần Chỉnh. Bởi Bình Dương vừa mất mặt khi để Sông Lam nghệ An cầm hòa ngay trên sân nhà ở vòng trước. "Hôm nay, tôi hài lòng về tỷ số, còn lối chơi thì chưa. Tôi lường trước khó khăn sẽ đến với đội khi làm khách trước Navibank Sài Gòn. Thực tế chiến thắng đến không dễ dàng với Bình Dương. Để có thể tiến đến ngôi vô địch mùa này, Bình Dương còn phải cải thiện nhiều vấn đề. Cầu thủ Bình Dương đa số lớn tuổi, nên ở giai đoạn hai, tôi sẽ bổ sung thêm một số ngoại binh chất lượng", HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ.
Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Navibank Sài Gòn. Trận thua đẩy HLV Phạm Công Lộc vào thế khó. Cố che giấu nỗi buồn, cựu HLV từng đưa Đồng Tháp đứng vị trí thứ ba mùa trước tâm sự: "Khi tôi về Navibank Sài Gòn, đội bóng có nhiều việc phải làm mới. Tôi đã cố gắng gọt giũa lại lực lượng. Tuy nhiên, thành phần dự bị của đội quá mỏng, không đủ sức thay thế khi các cầu thủ chính kém phong độ hay bị chấn thương. Những trận vừa qua, đội đã nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng trong thời gian tới, may mắn sẽ đến với Navibank Sài Gòn".
Kết quả các trận đấu vòng 6 VĐQG-Eximbank 2012:
Thứ Bảy, 18/2:
Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 2-0
Thanh Hóa - Sài Gòn FC 1-1
Navibank Sài Gòn - Bình Dương 0-1
Chủ Nhật, 19/2:
Hải Phòng - Khánh Hòa
Kiên Giang - Ninh Bình
CLB Hà Nội - Đồng Tháp
Đà Nẵng - Hà Nội T&T
An Nhơn