Cuộc đấu giữa Hoà Phát và Bình Dương trên sân Hàng Đẫy chiều nay rất được quan tâm. Vì mọi người muốn biết đội quân của HLV Thuỵ Hải có thể sẽ vô địch ở vòng đấu nào, và sự thay đổi dưới thời HLV Trần Bình Sự có giúp đội bóng thủ đô sống sót tại V-League. Diễn biến cùng thế trận nghẹt thở trên sân cũng không làm thất vọng khán giả đã bỏ thời gian tới cổ vũ hai đội. Cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt của Trung Viĩnh mở tỷ số cho Bình Dương, và ở những giây cuối cùng của trận đấu, Tiến Dũng san bằng tỷ số cho Hoà Phát bằng một pha dứt điểm nhanh. Tuy nhiên, khi hai bên rời sân, cả đội Bình Dương đều bức xúc và cho rằng trọng tài đã công nhận bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị của đội chủ nhà.
![]() |
Trận đấu giữa Hoà Phát và Bình Dương (xanh) có nhiều pha bóng hay. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyền chủ động sớm được thiết lập cho Bình Dương. Đã cất đi Kesley, đội khách vẫn thoải mái triển khai tấn công, với dàn ngoại binh mạnh nhất Việt Nam hiện tại là Lima - Philani - Amaobi. Hàng loạt những cú dứt điểm được tạo ra về phía khung thành của Hoà Phát, nhưng hai đội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0.
Sau nhiều pha hãm thành, phải đến phút 66, Bình Dương mới hiện thực hoá ưu thế thành bàn mở tỷ số. Từ pha đá phạt, Trung Vĩnh thực hiện cú sút chân trái, bóng găm thẳng vào góc trái khung thành Hoà Phát. Tuy nhiên, khác hẳn với đẳng cấp của Bình Dương, nhất là sau khi vượt lên dẫn trước, họ thi đấu không gắn bó và triển khai tấn công cũng không còn mạch lạc. Trong khi đó, Hoà Phát lần đầu tiên chơi có tổ chức trong những phút cuối cùng của trận đấu, với sự nỗ lực của tất cả các vị trí. Phút 82, Đình Quý băng lên trước khi tung cú sút đập xà ngang. Đến phút bù giờ cuối cùng, trong đợt tấn công cuối cùng, khi cả thủ thành Hoà Phát cũng lên tham gia tấn công, Tiến Dũng ghi bàn săn bằng tỷ số. Niềm sung sướng thể hiện rõ nét trên bộ mặt của từng cầu thủ đội chủ nhà. Thậm chí, khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, Chủ tịch đội Hoà Phát Nguyễn Mạnh Tuấn đã nhảy cả vào sân, ôm hôn các cầu thủ.
![]() |
Các cầu thủ Hoà Phát ăn mừng bàn gỡ hoà ngay trước khi hết giờ. Ảnh: Hoàng Hà. |
HLV Lê Thuỵ Hải của Bình Dương thì tỏ ra bức xúc: "Người ta cứ muốn nói đến bóng đá sạch và chúng tôi đã chơi bóng đá sạch nhưng bóng đá Việt Nam còn kém lắm. Chẳng có gì phải đánh giá về trận đấu này mà tôi chỉ biết rằng, trọng tài đã không thổi còi trong tình huống có đến 4 cầu thủ Hoà Phát đứng dưới hàng phòng ngự Bình Dương. Nhưng thôi, phải chấp nhận vì bóng đá Việt Nam nó thế". Trung vệ Vũ Như Thành cũng rất tức giận: "Nếu trọng tài muốn cho trận đấu hoà thì cứ thổi hết giờ ngay sau khi giao bóng. Để cầu thủ hai đội thi đấu cả trận làm gì cho tốn sức".
Dù chỉ có một điểm trên sân Hàng Đẫy, Bình Dương cũng thiết lập khoảng cách 11 điểm so với đội thứ nhì HAGL, khi đội bóng phố núi chịu thất bại trước Thanh Hoá trên sân trung lập Tự Do (Huế). Nhiều khả năng, Bình Dương sẽ vô địch ở vòng tới nếu họ đánh bại Bình Định trên sân nhà, còn HAGL không giành trọn 3 điểm trước Đồng Tâm tại Pleiku.
V-League vòng 21 |
Thứ bảy, 18/8 Hoà Phát - Bình Dương 1-1 Đà Nẵng - HN.ACB 2-2 TMN.CSG - Huda Huế 4-1 Khánh Hoà - Nam Định 4-0 Thanh Hoá - HAGL 2-0 Đồng Tháp - Bình Định 0-4 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
2 | HAGL | 21 | 10 | 4 | 5 | 34 |
3 | Đồng Tâm | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
4 | Bình Định | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
5 | Đà Nẵng | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
6 | Thanh Hoá | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
7 | Nam Định | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
8 | TMN.CSG | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 |
9 | SLNA | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
10 | HN.ACB | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
11 | Khánh Hoà | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
12 | Hoà Phát | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
13 | Đồng Tháp | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 |
14 | Huế | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
Minh Hải