Chủ nhà An Giang đã trải qua bốn trận đấu ở mùa giải này nhưng họ mới ghi được một bàn thắng (từ chấm 11 mét của Thanh Bình). Hàng công thi đấu nghèo nàn nên họ được dự báo sẽ gặp khó khăn trong cuộc tiếp đón đối thủ hùng mạnh Bình Dương. Thực tế diễn ra trên sân cho thấy đội chủ sân Long Xuyên không những không thể cải thiện tốt khâu ghi bàn mà họ còn phải vào lưới nhặt bóng đến bốn bàn, nâng tổng bàn thua lên con số chín.

An Giang (áo vàng) nhận thất bại thứ tư ở mùa giải này. Ảnh: Đức Đồng.
Đúng như những gì HLV Nguyễn Thanh Sơn nói sau trận thắng Đồng Nai vòng trước “Bình Dương sẽ lột xác” và đội bóng đất Thủ đã thi đấu linh hoạt hơn những trận cầu đầu mùa. Đặc biệt, các ngôi sao trong đội đã biết cách tỏa sáng.
Làm khách trước An Giang, Bình Dương ra sân với đội hình gồm năm tuyển thủ quốc gia vừa được gọi tập trung tuyển quốc gia cùng các ngoại binh chất lượng đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ khởi đầu thuận lợi khi Moses và Trọng Hoàng ghi liền hai bàn ở các phút 12 và 16.
Khi có được thế dẫn điểm an toàn, Bình Dương chủ động lùi về sân nhà phòng ngự để An Giang tổ chức tấn công. Các cầu thủ chủ nhà cũng tạo được một vài cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút như Hoàng Max, Felix, Dosso đều vô duyên trước khung thành thủ môn Esele.
Trong hiệp nhì, Bình Dương thi đấu thong dong, không mất nhiều sức trong phòng thủ khi mà chủ nhà An Giang không tạo được sức ép nào đáng kể. Không những thế, Bình Dương còn ghi thêm hai bàn ở các phút 85 và 90+3 do Abass và Quang Vinh thực hiện.
Đội chủ nhà có bàn thắng an ủi ở phút 90+4 do công của Hoàng Max nhưng bấy nhiêu không đủ để cựu tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam che khuất những cơ hội mà anh bỏ lỡ.

Bình Dương đang trở lại mạnh mẽ sau khi thay tướng. Ảnh: Đức Đồng.
“Cầu thủ An Giang chưa chịu được áp lực từ sân chơi đỉnh cao này khi vừa lên hạng. Trong giai đoạn lượt về, chúng tôi phải thay đổi nhiều, dù biết là quá muộn”, trợ lý Nguyễn Liêm Thanh cho biết sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương dù đội ông thắng đậm nhưng ông tỏ ra không hài lòng: “Tuy thắng nhưng chúng tôi không hài lòng các cầu thủ. Đặc biệt trong hiệp hai, họ thi đấu chủ quan, chểnh mảng, nhất là bàn thua ở phút cuối khi các cầu thủ không tập trung”.
Như vậy, với trận thua tan nát này, tân binh V-League An Giang tiếp tục lún sâu dưới đáy bảng với chỉ một điểm. Còn Bình Dương đã có dấu hiệu hồi sinh sau khi thay tướng lẫn sự góp mặt của giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải.
Cầu thủ ghi bàn:
Hoàng Max 90'+4 - Moses 12', Trọng Hoàng 19', Abass 85', Quang Vinh 90'+3.
Đội hình thi đấu:
An Giang: Santos; Công Thành, Phương Duy, Bossou, Anh Hùng; Văn Sang, Hoàng Max, Duy An, Công Thuận; Felix, Dosso.
Bình Dương: Esele; Văn Hoàn, Đoàn Marcelo, Đình Luật, Đặng Robert; Văn Bình, Moses, Trọng Hoàng, Kesley; Anh Đức, Abass.
|
|
Đức Đồng