![merlo-1330707600-1336011107-480x0-jpg-13](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/03/09/merlo-1330707600-1336011107-480x0-jpg-1362790489.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cSriHzQ8KPQthhvxe1dWlQ)
Được đánh giá là là đội bóng có lực lượng dồi dào nhất V-League nhưng Bình Dương đã khởi đầu tệ hại khi thất bại trước Xuân Thành Sài Gòn. Lối chơi rời rạc, thiếu kết dính, cầu thủ nặng nề trong di chuyển và thi đấu thiếu sinh khí là dư âm mà Bình Dương để lại sau trận khai màn của V-League. Với dàn sao nội và 7 "ông Tây" trong đội hình nhưng Bình Dương vẫn chưa cho thấy bóng dáng ứng cử viên vô địch.
Vòng 2 V-League 2013 |
Thứ bảy (9/3)
16h Kiên Giang - SLNA
17h Bình Dương - Đà Nẵng
17h Ninh Bình - Hà Nội T&T
Chủ nhật
16h Thanh Hóa- Đồng Nai
16h HAGL - Đồng Tâm
|
Trong những ngày qua, các cầu thủ Bình Dương cố quên đi thất bại bằng cách tích cực tập luyện trở lại, hướng đến trận đấu với đương kim vô địch Đà Nẵng. Do trung vệ Chí Công bị treo giò, hàng thủ Bình Dương vẫn sẽ phụ thuộc vào trung vệ tuyển Togo Bousou Vincent. Hàng thủ chính là mắt xích yếu nhất của thầy trò HLV Cho Yoon Hwan, đặc biệt khi đối đầu với hàng công cực mạnh của Đà Nẵng.
Chiến lược gia người Hàn Quốc của Bình Dương đánh giá cao Đà Nẵng. Ông cho rằng, đây là một trận đấu vô cùng khó khăn của Bình Dương. Tuy nhiên, Bình Dương quyết tâm có 3 điểm chào khán giả nhà. "Đà Nẵng là đương kim vô địch V-League, họ rất mạnh và đang có phong độ cao khi thắng liên tục 3 trận gần đây. Trong đội hình của Đà Nẵng tôi rất ấn tượng Merlo, Quốc Anh và Minh Phương. Trận này Bình Dương sẽ có thay đổi một vài vị trí. Chúng tôi sẽ đá an toàn, chắc chắn và với lợi thế sân nhà, Bình Dương sẽ cố gắng giành 3 điểm", HLV Cho Yoon Hwan cho biết.
Để đánh bại Đà Nẵng vào lúc này là không dễ dàng, bởi họ đang có phong độ cực tốt. Trong 8 ngày, Đà Nẵng có 3 trận thắng, ghi 8 bàn thắng và chỉ thủng lưới một bàn. Một khởi đầu không thể tốt hơn cho đương kim vô địch. Cỗ máy của Đà Nẵng đang vận hành khá trơn tru từ phòng ngự đến tấn công. "Tướng" Lê Huỳnh Đức có trong tay những cá nhân đang đạt phong độ cao. Quốc Anh không chỉ giỏi trong khâu kiến thiết bóng mà còn là một cây săn bàn đáng gờm với 3 bàn trong 3 trận. Cầu thủ xuất sắc tháng 2 của châu Á đang là vũ khí lợi hại của HLV họ Lê. Tiền đạo Merlo cũng đã lấy lại phong độ đỉnh cao của một sát thủ khi có hai bàn trong 3 trận. Những tân binh như Danny, Cosmin cũng đã thông nòng.
Trong chuyến làm khách mùa trước, HLV Huỳnh Đức đã thở phào rời sân Gò Đậu với cuộc ngược dòng đánh bại Bình Dương 2-1. Bộ đôi ghi bàn cho Đà Nẵng không ai khác chính là tiền vệ Quốc Anh và chân sút chủ lực Merlo. Thế nên trong trận thư hùng chiều thứ bảy, HLV Huỳnh Đức tất nhiên mong kết quả đó lập lại.
Ở trận đấu sớm khác của vòng 2, chủ nhà Kiên Giang sẽ tiếp SLNA. Sau thất bại trong trận đầu ra quân trước Đà Nẵng, thầy trò HLV Lại Hồng Vân có nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước khi thế hừng hực của cầu thủ SLNA. Mùa trước, đội bóng xứ Nghệ từng thắng đậm đội chủ nhà ngay trên sân Rạch Giá đến 3-0, tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cho rằng thành tích này khó lặp lại khi Kiên Giang đang khát điểm sau khi trắng tay ở ngày khai mạc. Để làm quen với các nắng gay gắt của phương Nam, thầy trò HLV Hữu Thắng đã vào TP HCM tập luyện sớm. Bản thân tiền đạo Công Vinh cũng hăng hái chờ ngày xuống Kiên Giang, bởi ở đó anh sẽ gặp vợ và con gái của mình. Sau khi có bàn thắng vào lưới Hải Phòng, tiền đạo mang áo số 89 này hy vọng tiếp tục có được niềm vui ở quê vợ.
An Nhơn