Omar Osama bin Laden, 26 tuổi, cho biết muốn đến sống nốt phần đời còn lại ở Anh, và bàn luận chuyện hòa bình và chiến tranh Iraq với thủ tướng Gordon Brown. Anh này xuất hiện trong buổi phỏng vấn dài hơi đầu tiên với tờ Evening Standard cuối tuần trước.
![]() |
|
Omar Osama bin Laden và vợ ở Ai Cập. Ảnh: Evening Standard. |
Omar cho hay tin tức về việc anh ly hôn bà Felix-Browne, 52 tuổi, được tung ra là do họ nhận được quá nhiều lời đe dọa giết. Giờ đây, hai người chỉ muốn sinh con. Các vấn đề về y tế khiến chàng và nàng phải tìm kiếm một bà mẹ mang thai hộ, người sẵn sàng sinh "một em bé bin Laden".
Con trai của trùm khủng bố cũng nói thêm rằng "dù cha tôi bị truy nã gắt gao nhất thế giới, tôi chẳng làm hại ai cả. Tôi muốn trở thành đại sứ hòa bình ở Anh bởi tôi tin tưởng rằng cha tôi sẽ nghe tôi".
Nói về "một nửa" của mình, Omar cho biết: "Chúng tôi sẽ làm một đám cưới kiểu Anh với gia đình cô ấy, và tôi muốn sống nốt quãng đời còn lại ở nước này".
Felix-Browne, người từng có 6 cuộc hôn nhân là đã lên chức bà, đã lên hình của BBC trong một phim tài liệu chiếu tuần này. Trong băng hình đó, đôi tình nhân nắm tay nhau đứng gần ngôi nhà của họ ở khu nghỉ mát Sharm El Sheik tại Ai Cập. Bà Felix-Browne nói họ hy vọng được sống trong ngôi nhà trị giá 550.000 bảng Anh của bà ở Cheshire.
Mai Trang (theo Evening Standard)
