![]() |
Bill Gates trả lời các câu hỏi của sinh viên. Ảnh: Minh Hải |
11h00:
Nói về những kế hoạch của Microsoft tại thị trường Việt Nam, Bill Gates cho biết: "Trước mắt là tập trung tìm kiếm và phát triển đối tác, đồng thời tăng cường phổ biến sâu rộng phần mềm của hãng, nhất là trong giới sinh viên để mọi người đều biết dùng chúng". Ông cũng khẳng định sự tin tưởng vào đối tác của Microsoft ở Việt Nam là FPT.
"Thời gian tới, Microsoft sẽ có những đối thoại với Chính phủ VN để nâng lên tầm cao mới những dự án có được từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải đến Mỹ", vị khách đặc biệt đến từ Microsoft khẳng định. "Giá cả về phần mềm, phần cứng, Internet và ngành công nghệ thông tin (CNTT) nói chung chắc chắn sẽ giảm rất mạnh trên toàn cầu trong những năm tới. Đó chính là cơ hội để VN hòa nhập với thế giới và nắm bắt cơ hội của mình".
10h55:
Trước nhiều tình cảm quan tâm của các bạn trẻ có mặt tại buổi giao lưu, Bill Gates tâm sự rằng, cuộc sống của ông có 3 điều quan trọng. "Gia đình tôi là số một và tôi muốn nuôi dạy những đứa con của mình thành những nhân cách tốt. Nghề nghiệp là điều thứ hai và trong sự nghiệp của mình, tôi đã được tiếp xúc với nhiều người tài, thông minh. Làm từ thiện là việc thứ 3 có ý nghĩa. Chúng tôi luôn tìm cách để đưa được những đồng tiền mình làm ra đến được những nơi cần chúng trên khắp thế giới", người cha của 3 đứa con, hai gái và một trai, nói.
Giống như nhiều người Mỹ khác, Chủ tịch Microsoft khi nghĩ đến VN từng liên tưởng đến cuộc chiến tranh nhiều năm trước. Nhưng 10 năm trở lại đây, Bill Gates khẳng định, VN đã phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế. Ông bày tỏ rằng đã rất hài lòng với mối quan hệ thân thiện Việt - Mỹ hiện nay. "Lần sau tôi đến Việt Nam, đó sẽ là một kỳ nghỉ", ông tuyên bố.
10h50:
Nói về sự thâm nhập của CNTT trong cuộc sống, Bill Gates nói: "Hầu hết quốc gia đều quan tâm và chủ động phát triển CNTT và lĩnh vực này đang có trong mọi mặt của đời sống. Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó. Mỹ, thậm chí còn không có đủ người để phát triển ngành này".
Phân tích mối quan hệ giữa Toán học và các lĩnh vực kinh doanh theo thắc mắc của một sinh viên, Bill Gates khẳng định, Toán học liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là CNTT.Bill Gates cho biết: "Tôi cảm thấy tiếc vì ngày càng ít người Mỹ theo đuổi môn này. Các bạn hãy đầu tư lớn hơn cho Toán vì nó sẽ có ý nghĩa trong hầu hết các lĩnh vực".
Nói với một bạn nữ bị tật nguyền ở TP HCM băn khoăn về cơ hội làm việc tại Microsoft của những người có hoàn cảnh như mình qua hệ thống trực tuyến, Chủ tịch tập đoàn phần mềm số 1 thế giới nói chắc chắn: "Cơ hội đó dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần họ có khả năng và tham vọng".
10h10:
Khi một sinh viên ĐH Bách Khoa HN đặt câu hỏi "Ngày xưa, khi quyết định bỏ học để thực hiện ý tưởng của mình, ông có hỏi ý kiến cha mẹ mình không?", Bill Gates mỉm cười và khẳng định khi đó ông đã rất tự tin về khả năng thành công của mình. "Hãy luôn lạc quan và có nhiều tham vọng".
9h25:
![]() |
Bill Gates trong vòng vây của các sinh viên công nghệ thông tin. Ảnh: Minh Hải |
"Chỉ huy trưởng" của Microsoft sáng nay vận một bộ vest màu xám với chiếc sơmi trắng và cà vạt kẻ nhiều màu. Ông bước đi trên thảm đỏ, theo lối hành lang vào hội trường bằng một phong thái thoải mái và điềm tĩnh. Với một nụ cười rất tươi, nét mặt không có biểu hiện của sự mệt mỏi nào, ông bước ra từ cánh gà và bắt đầu câu chuyện của mình với tất cả mọi người. Tay trái đút túi quần, tay phải vung vẩy các cử chỉ diễn đạt theo lời nói bằng một chất giọng đặc biệt cuốn hút, chuyên gia vĩ đại của ngành phần mềm nói đến những liên quan giữa giáo dục và sự phát triển không ngừng của nền công nghệ thông tin thế giới trong 30 năm qua.
9h25:
Chiếc xe Mercedes Benz 16 chỗ đưa Bill Gates từ nơi tiếp kiến đại diện Chính phủ Việt Nam đến Đại học Bách Khoa. Hàng trăm sinh viên và nhiều người hâm mộ đã chờ tại đây từ sáng sớm để chào đón ông.
Tâm trạng náo nức dường như vỡ òa khi Chủ tịch Microsoft bước xuống khỏi ôtô và tươi cười tiến vào Hội trường C2 của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Mọi người chen lấn nhau để tiếp cận ông hết mức có thể vì ai cũng muốn được nhìn rõ mặt nhà tư duy của kỷ nguyên điện tử.
Điều đó khiến lực lượng bảo vệ và sinh viên tình nguyện làm việc khá vất vả để ngăn chặn đám đông. Gần 10 phút sau, trật tự đã được lập lại.
9h:
Sau một vài tiết mục văn nghệ chào mừng là bài phát biểu của ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch hội Liên hiệp sinh viên VN, Trưởng ban dự án phổ cập tin học của Trung ương Đoàn. Ông Huy cho biết, thời gian tới sẽ có 2.700 sinh viên tỏa đi các vùng nông thôn để phổ cập tri thức tin học cho 27.000 thanh thiếu niên của 9 tỉnh thành phố gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, Nam Định, Đồng Nai, Khánh Hòa và TP HCM. "Mục tiêu của dự án là đưa 1 triệu thanh niên tình nguyện đi phổ cập tin học cho 20 triệu thanh thiếu niên khác", Trưởng ban dự án phổ cập tin học nói.
Lúc này, đại diện của 9 tỉnh đều có mặt tại hội trường C2 và nhận cờ phát động phong từ bà Lâm Phương Thanh, Bí thư trung ương đoàn của hội sinh VN. Ngay sau đây, là chương trình giao lưu cùng các sinh viên tình nguyện, những người đầu tiên tham gia vào dự án phổ cập tin học.
8h45:
![]() |
Bill Gates - thần tượng của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà |
Có một số nhà báo nước ngoài đến Hội trường C2 Bách Khoa, nhiều người tưởng lầm là phái đoàn của Bill Gates nên chạy ào ra đón rất đông. Khi biết đó là sự nhầm lẫn thì mọi người cùng cười ồ vui vẻ. Trên tay nhiều sinh viên có mặt tại C2 Bách Khoa lúc này là các cuốn sách giáo khoa về lập trình và nhiều bài báo có in hình Bill Gates.
8h40:
Hội trường C2 lúc này đã chật kín chỗ ngồi. Những hàng ghế đầu được ưu tiên dành cho đội ngũ sinh viên tình nguyện. Khách VIP cũng đã có mặt khá đông và đội ngũ phóng viên góp mặt khoảng 30 người.
Một đại diện của Ban tổ chức thuộc trường Đại học Bách khoa chia sẻ với VnExpress: "Chúng ta sẽ đón Bill Gates trong lòng nhiệt thành hiếu khách nhưng rất kỷ luật". Người này cũng tiết lộ, khi kết thúc chương trình giao lưu, sẽ không ai được bước ra ngoài trước nhân vật chính của sự kiện. Khi Bill Gates xuất hiện, ông sẽ được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung dẫn ra từ cánh gà sân khấu.
Theo thông tin VnExpress mới nhận được, lễ ký kết thỏa thuận bản quyền giữa Bộ Tài chính và Microsoft Việt Nam sẽ diễn ra tại khách sạn Hilton vào lúc 11h 15 thay vì 12h 15 như dự kiến.
8h:
Đã có khoảng 400 sinh viên có mặt tại hội trường C2. Ban tổ chức cho biết, có 150 ghế dành cho sinh viên Đại học Công nghệ, 100 chỗ của Đại học khoa học tự nhiên, Học viện Bưu chính viễn thông có 100 chỗ, sinh viên Bách khoa có 350 chỗ, có 48 ghế VIP và 86 ghế khác dành cho phóng viên cùng các khách mời.
Hiện tại, các cửa chính ra vào Hội trường C2 đều đã được đóng lại chỉ để mở một cửa an ninh duy nhất với 2 bảo vệ chốt sẵn với các dụng cụ kiểm tra điện tử. Như vậy, muốn vào hội trường các sinh viên sẽ phải đi xuyên qua một hội trường khác.
Trước đó, lúc 7h45 tại khách sạn Hilton, một vệ sĩ người Mỹ của Chủ tịch Microsoft đã dạo một vòng khách sạn và tổ chức lại hệ thống an ninh. Vài nhân viên trong khách sạn kể lại với VnExpress rằng Bill Gates tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến bay dài đêm qua. Sáng nay, ông đã có một bữa sáng rất nhanh tại khách sạn, sau đó đi bằng đường hầm tầng trệt để lên chiếc Mecedez Benz màu trắng 16 chỗ đến thẳng nơi tiếp kiến Thủ tướng.
7h30:
Sinh viên háo hức chờ đợi Bill Gates xuất hiện. Sáng nay, phải gần hai giờ đồng hồ nữa mới bắt đầu diễn ra buổi giao lưu với Chủ tịch hãng phần mềm lớn nhất thế giới, nhưng rất đông sinh viên đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội chờ đón sự kiện này.
Hội trường C2 Bách khoa hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn so với mọi sáng thứ 7 trước đây. Con đường từ cổng Parabol dẫn vào hội trường được đặt sẵn 5 màn hình LDC cỡ 52 inch để truyền tải những hình ảnh diễn ra ở khu trung tâm cho những ai không thể vào bên trong tiện theo dõi. Bên cạnh đó là một dãy trưng bày khoảng 15 máy tính nhằm quảng bá cho chương trình OneClick, một dự án hợp tác giữa Microsoft, CMS và VDC mà Bill Gates sẽ là người khởi động triển khai trong dịp ông viếng thăm Việt Nam.
Hội trường C2 được trang trí đơn giản với hai màn hình (khoảng 200 inch mỗi chiếc) treo hai bên sân khấu chính. Chiếc phông giữa sân khấu có hình Khuê Văn Các in nổi bật. Nhiều băng rôn với lời chào "Sinh viên Việt Nam chào đón Bill Gates" được treo ở nhiều góc.
Khoảng 800 ghế ngồi trong hội trường C2 đều được trang bị sẵn tai nghe điện tử. Lúc này, tại khu vực dành riêng cho báo chí đã có khoảng chục phóng viên các báo đài. Sinh viên kéo đến ngày một đông. Đỗ Thị Ngát, học lớp Điện tử viễn thông K47 chia sẻ với VnExpress: "Tôi đang rất háo hức. Tôi thực sự muốn được nghe chính Bill Gates chia sẻ những thành công của ông".
Trong khi đó, ở khu vực phía ngoài hội trường, một lực lượng đông đảo sinh viên tình nguyện và công an khu vực đã được huy động để đảm bảo an ninh trong quá trình diễn ra buổi giao lưu. Bên trong hội trường cũng có sự góp mặt phối hợp của đội bảo vệ khoảng 15 người.
>Chùm ảnh Bill Gates giao lưu với sinh viên Việt Nam
Nhóm phóng viên