![]() |
Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: AFP. |
Ông Clinton đã cởi mở về quãng thời gian vận động tranh cử cho vợ, Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton, trong chương trình truyền hình ăn khách Good Morning American trên kênh ABC phát sáng nay.
Khi được hỏi có cảm thấy nối tiếc điều gì trong thời gian tham gia vận động tranh cử cho vợ không, cựu tổng thống Clinton cho biết: "Có những điều tôi ước gì đã giục cô ấy làm khi còn chưa muộn". Ông cũng giải thích thêm rằng ông chưa bao giờ bình luận hay có ý miệt thị về màu da và khẳng định: "Tôi không phải là người phân biệt chủng tộc".
Trước đó, khi ông Barack Obama giành chiến thắng trước bà Hillary tại bang Nam Carolina, cựu tổng thống Clinton đã nhắc đến thượng nghị sĩ da màu Jesse Jackson, người giành được sự ủng hộ của cử tri bang này hai lần vào năm 1984 và 1988 khi đang chạy đua vào vị trí ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ.
Một số ý kiến cho rằng, sự đề cập nói trên của cựu tổng thống Clinton ám chỉ chiến thắng của ông Obama chủ yếu dựa vào màu da. Khi được hỏi về phát biểu trên, bà Hillary lên tiếng xin lỗi "những ai cảm thấy bị xúc phạm".
Giấc mơ trở lại Nhà Trắng của gia đình Clinton đi đến hồi kết vào tháng 6 năm nay, sau khi đối thủ trực tiếp của bà Hillary là thượng nghị sĩ da màu Obama giành đủ số phiếu ủng hộ để trở thành gương mặt đại diện đảng Dân chủ chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ.
Đối thủ của ông Barack Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 tới là ứng viên đảng Cộng hòa John McCain.
Mai Nguyên (theo ABC News)