From: Hoa Dao
Sent: Sunday, December 16, 2007 12:10 PM
Subject: Góp ý voi anh Cuong
Yêu rồi mới biết. Biết rồi mới yêu. Đây là hai khái niệm mà các bạn nam hay bị lầm lẫn và mắc phải, thấy các bạn dằn vặt bởi vì con gái còn hay mất, bỏ qua hay không bỏ qua là đều ở trường hợp này.
Yêu rồi mới biết là khi bạn yêu một cô gái thì bạn mới nhận ra cô gái ấy không đẹp như hình ảnh ban đầu mình đã xây dựng. Đa số trường hợp dằn vặt đau khổ đều rơi vào trường hợp này, do chính ta tự xây dựng hình ảnh đẹp ấy, còn cô gái kia không hề tự giới thiệu là như vậy.
Cũng có trường hợp bạn gái tìm cách lừa dối, xong hậu quả của việc yêu rồi mới biết đều khó vượt qua được. Trường hợp yêu rồi mới biết thì do lỗi của người con trai, trừ những trường hợp cô gái cố tình lừa dối không nói làm gì, xong đến 90% là do đàn ông tự tạo ra hình ảnh và tự sung sướng hay đau khổ với hình ảnh ấy.
Biết rồi mới yêu là khi bạn đã hiểu hết toàn bộ con người đó, biết cả quá khứ và hiện tại, nhưng khi xa bạn vẫn nhớ, lúc gần bạn vẫn hạnh phúc, lúc này, tình yêu được xây dựng bền chặt nhất, và những chuyện nhỏ kia chỉ là rất nhỏ, nếu có, đều dễ dàng vượt qua.
Các bạn gái nếu không còn trong trắng, hãy nói tất cả ngay từ đầu cho các chàng trai có ý định tìm hiểu, để họ biết được khi họ chưa kịp yêu bạn. Nếu đã biết và hiểu hết về bạn rồi mà họ vẫn yêu, đó mới là tình yêu lâu bền.
Tại sao phương Tây họ thoáng trong việc này, không phải là họ có tư tưởng cao siêu gì, đơn giản là họ đều ở trường hợp biết rồi mới yêu, họ thừa biết với lối sống của họ và văn hóa của họ, thì một cô gái sau 18 tuổi hầu hết đều không còn trinh trắng. Đa phần là như vậy, tất nhiên có trường hợp giữ gìn song là số ít, do vậy họ dễ dàng chấp nhận việc cô gái kia không còn trong trắng ngay từ khi quen biết cô gái nào đó, lúc này họ yêu cô gái ấy với tất cả những gì cô ấy có.
Đàn ông Việt Nam muốn làm được như vậy, hãy đưa mình về trường hợp này: Biết rồi mới yêu, đừng để yêu rồi mới biết.
Đàn bà như cây đàn, đàn hay hay dở là do người chơi, chứ không phải do cây đàn. Quá khứ đàn đã bị gảy với nhiều tác phẩm khác nhau, còn bây giờ, nhiệm vụ của bạn là sáng tác một bản nhạc bất hủ của riêng bạn.
Hoa Đào