Tôi 32 tuổi, kết hôn được 5 năm, có con gái học lớp một. Con gái ngoan, xinh xắn, đó là niềm hạnh phúc của tôi. Còn với chồng, tôi chán anh nhiều, chỉ còn chút tình thương nên không thể giữ nổi bản thân. Lúc còn trẻ, tôi xinh đẹp, giỏi giang, 25 tuổi đã làm quản lý, khéo ăn nói nên được rất nhiều người thích. Khi đó tôi yêu một người đàn ông làm sếp, đẹp trai. Anh không giỏi như những người đàn ông tôi biết nhưng thương yêu tôi hết mực, gia đình anh cũng có chút điều kiện và xây nhà cho anh ở Hà Nội. Chúng tôi đã về ra mắt hai bên gia đình và định cuối năm cưới. Tuy nhiên, khi đó tôi đã phản bội anh và quen người đàn ông khác (là chồng hiện tại), yêu và cưới. Chồng tôi là dân buôn bán, có nhà riêng, xe riêng, có công ty riêng, hơn tôi gần 15 tuổi.
Lấy nhau về, tôi sống trong sung túc, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi chơi đâu thì đi. Nhưng càng ngày tôi càng thấy chán cuộc hôn nhân này. Anh dù có tiền nhưng rất xuề xòa. Xe hỏng anh cũng tự sửa, thiếu nhân viên, anh lại làm luôn việc của họ. Anh cũng ít quan tâm đến vợ con, chỉ lo công việc hoặc bạn bè. Tuần đến 5 buổi anh ăn cơm bên ngoài, khiến mẹ con tôi cứ lủi thủi ở nhà. Tôi đi chơi với bạn hoặc đi cùng công ty cũng không muốn cho chồng đi cùng vì không thấy tự tin với vẻ bề ngoài của anh.
Trong một lần đi chơi, tôi gặp lại người yêu cũ, anh ấy vẫn chưa vợ. Tình cũ nói không đến được với tôi nên không còn muốn kết hôn nữa. Những kỷ niệm đã có giữa chúng tôi hiện hữu như ngày hôm qua, tôi biết mình vẫn yêu anh. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Ngày xưa tôi ốm, anh là người chăm. Anh từng nói đời này chỉ yêu hai người phụ nữ là mẹ và tôi. Vậy mà tôi phụ anh. Giờ anh biết tôi không hạnh phúc, chấp nhận tôi và con, tha thứ hết lỗi lầm cho tôi để chúng tôi xây dựng tương lai mới.
Tôi đã sai nhiều rồi, giờ phải làm sao đây, quay về với anh liệu ngày nào đó "cơm không lành canh không ngọt" anh có lôi lại chuyện ngày xưa tôi từng phản bội để đay nghiến tôi không? Kể cả tôi không về bên anh, tôi cũng tính sẽ ly hôn chồng vì không muốn sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng" như này mãi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Hoa Hồng