Tôi 36 tuổi, kết hôn được 8 năm và đã có hai cậu con trai. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đến với nhau do bạn bè giới thiệu nhưng tình cảm rất tốt. Chúng tôi cùng cơ quan, sau giờ làm thường cùng đi đón con, đi chợ, làm việc nhà, kinh tế gia đình cũng như hai bên gia đình rất ổn. Tuy vậy, vì nhiều lý do từ lúc cưới, chúng tôi đã phải chuyển nhà tới ba lần, lần gần nhất cách đây hai tháng. Vợ chồng tôi đều rất ưng căn nhà mới vì rộng rãi, thoáng mát, hàng xóm văn minh, gần cơ quan, tiện đưa đón con đi học. Chúng tôi đều nhẹ nhõm vì sau từng ấy năm cũng có thể ổn định chỗ ở của mình.
Tuần trước, tôi đi uống cà phê đầu ngõ, tình cờ gặp lại người yêu cũ. Cô ấy với tôi từng hẹn hò những ngày sinh viên, cách đây đã mười mấy năm, ra trường chia tay vì tôi không muốn kết hôn sớm, muốn xây dựng sự nghiệp trước. Chúng tôi cùng ôn lại dăm ba chuyện cũ, sau đó cô ấy tiết lộ đã ly hôn, đang là mẹ đơn thân, mới mua nhà ở ngõ cạnh ngõ nhà tôi. Hôm trước, tôi cũng thuận miệng nói với vợ chuyện này, không ngờ vợ có vẻ bực bội, nằng nặc đòi chuyển nhà. Tôi tiếc cuộc sống mới, lại ngán ngẩm cảnh nay chỗ này mai chỗ khác nên không đồng ý.
Mấy ngày nay vợ tôi cáu gắt, khóc lóc rất nhiều dù tôi khuyên giải hết lời. Tôi nói tình cũ nay chẳng còn gì, mười mấy năm nay chúng tôi thậm chí còn không nhắn tin cho nhau nữa. Tôi phải làm như thế nào bây giờ?
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.