Gửi tác giả bài: "Nuôi con quá vất vả, tôi hoảng loạn khi có thai lần thứ ba". Tôi không đưa ra lời khuyên với bạn là bỏ hay giữ thai, cuộc sống của bạn nên chỉ bạn mới có thể biết chính xác mình cần làm gì. Tuy nhiên, tôi xin kể câu chuyện của mình để bạn có thêm cái nhìn. Tôi đang mang thai bé thứ ba, đây là kết quả ngoài ý muốn của vợ chồng tôi.
Tôi cũng như bạn, rất sợ sẽ sinh tiếp bé nữa nên phòng tránh thai kỹ. Bên cạnh việc đặt vòng tránh thai, mỗi khi gần gũi tôi và chồng còn sử dụng thêm bao cao su. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một phần chủ quan bản thân đã đặt vòng, phần khác cũng vì chiều chồng, lại nghĩ một tháng gần gũi có hai lần nên tôi cũng lơ là việc dùng bao cao su. Kết quả tôi đã mang thai bé thứ ba, giờ thai được 10 tuần tuổi. Khi biết sắp có thêm con, vợ chồng tôi rất hoang mang vì phía trước là những ngày tháng sẽ rất vất vả nếu như giữ thai lại:
Về chăm sóc các bé: Hiện tại hai bé nhà tôi còn nhỏ, bé lớn mới hơn 5 tuổi, bé thứ hai được 3,5 tuổi. Từ khi sinh con, một tay tôi chăm là chính vì nội ở xa, nhà ngoại gần nhưng bố mẹ tôi không thể phụ giúp, chồng đi làm 12 tiếng mỗi ngày nên dù muốn cũng không thể phụ giúp được nhiều. Quãng thời gian vừa qua thực sự khủng khiếp và vất vả với tôi khi một tay tôi chăm con. Khi sinh bé thứ hai được bảy ngày, tôi đã làm tất cả công việc, tối ngủ mỗi con một bên. Rồi khi hết sáu tháng nghỉ thai sản, tôi thuê người trông bé thứ hai (mang con đến nhà người ta gửi). Buổi sáng tôi địu bé nhỏ đằng trước, bé lớn ngồi đằng sau xe máy (tôi dùng đai an toàn khi đi xe máy để buộc bé vào người mẹ), chở con tới nhà người thuê trông bé nhỏ và sau đó lại chở anh lớn tới trường. Những hôm trời mưa, tôi thuê taxi. Buổi chiều, sau khi tan làm (tôi đi làm cách nhà 15 km) tôi vội vàng đi đón bé lớn từ mẫu giáo, rồi lại về đón bé nhỏ.
Về tới nhà, nhiều hôm tôi vừa phải bế con vừa nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Có những hôm, cả hai anh em cùng ốm, chồng lại đi làm đêm không có nhà, một mình tôi xoay xở hết anh lại đến em. Có những lúc tôi dường như rơi vào trầm cảm vì quá vất vả (thời điểm đó tôi vừa mua đất, làm nhà nên kinh tế eo hẹp). Tuy nhiên, sau tất cả, tình mẫu tử đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Những lúc nhìn hai con ngủ, tôi thấy lòng mình thanh thản tới lạ thường.
Về kinh tế: Thu nhập hiện tại của vợ chồng tôi khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Giờ sống ở quê nên mỗi tháng tôi tiết kiệm được 20 triệu đồng. Sắp tới, chúng tôi chuyển lên thành phố ở, chi phí sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Tôi biết thời gian tới sẽ rất khó khăn vì vẫn là cảnh một mình chăm ba con nhỏ. Bé lớn sang năm sẽ lên lớp một, khi đó tôi phải cố gắng hơn rất nhiều vì bé thứ ba còn quá nhỏ, lại kèm cặp bé lớn và bé thứ hai học hành. Hiện tại, dù bầu mệt mỏi nhưng tôi vẫn kèm hai bé học, chủ yếu học tiếng Anh, các bé có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. Còn thuê giúp việc thì kinh tế nhà tôi không cho phép.
Sau tất cả, tôi biết khó khăn rất nhiều nhưng vẫn quyết sinh bé (sau lần này tôi sẽ thắt ống dẫn trứng). Bé đến với gia đình tôi là cái duyên và cái duyên này tôi xin nhận.
Gửi thiên thần bé nhỏ của mẹ: "Mặc dù con đến bên mẹ không nằm trong kế hoạch của cha mẹ nhưng đã là duyên thì cha mẹ xin nhận. Con đã phải rất vất vả mới đủ phước tái sinh làm người, vậy cha mẹ cũng nguyện sẽ là duyên lành để con tái sinh".
Như Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc