Từ: scorpio _qing
Đã gửi: 04 Tháng Tám 2011 8:50 CH
Kính gửi toà soạn, kính gửi độc giả VnExpress.net!
Ngoại tình có lẽ là đề tài muôn thuở và tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Người ta ngoại tình vì nhiều lý do, hay không có lý do, tất cả đều có thể. Sau khi đọc tâm sự của người đàn ông 50 tuổi, tự cho mình là tuổi tri thiên mệnh với bài tâm sự: "Ngoại tình chứ có phải thảm hoạ đâu mà lo lắng", tôi thực sự bàng hoàng trước một người ở tuổi bậc làm cha, làm thầy lại có quan niệm lệch lạc.
Không những tôi mà sẽ có nhiều độc giả phản đối, bởi lẽ tình yêu hôn nhân là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế giới này gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Tôi nói đến là tình yêu chân chính, vì thế những người trong cuộc luôn luôn trân trọng và nâng niu.
Tôi tự hỏi, người đàn ông 50 tuổi kia đã bao giờ nhận được sự chân thành và thiêng liêng của tình yêu chưa? Chắc hẳn ông ta có một gia đình không hạnh phúc cho nên đi tìm thú vui hoang dã bên ngoài, làm chai sờn cảm xúc thật của con người.
Ngoại tình và oxy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, tôi thấy rằng ông chẳng coi trọng phụ nữ đâu cho nên ông đừng biện bạch rằng ngoại tình là tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà. Tại sao ông phải lén lút?
Nền tảng xã hội là gia đình, gia đình phải đầy đủ cả cha mẹ con cái. Người ta chỉ một lần trong đời hồi hộp hạnh phúc trong ngày cưới và trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Chuyện ly hợp vốn là lẽ đời thuận theo lẽ trời, nhưng biết mình lạc lối mà vẫn dấn thân vào là ngu muội.
Người làm cha làm mẹ luôn tìm mọi cách để bảo vệ gia đình mình, sẵn sàng chống chọi quyết liệt với kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình, một bản năng tự nhiên rất con người. Nhưng khi không thể níu kéo được nữa họ đành thuận theo lẽ trời. Ly hôn không phải là bế tắc, mà từ bế tắc lại mở ra một cánh cửa mới cho những ai sống theo đúng trật tự quan niệm đạo đức xã hội.
Người ta đôi khi phải mất cả cuộc đời mới tìm được tình yêu đích thực, một phút mua vui làm sao hiểu được hết giá trị của nó phải không chú? Tôi thấy chú có phong cách tây hoá và thực sự nó không phù hợp với quan niệm đạo đức của người Việt mình.
Ngoại tình chỉ là một chút say nắng, trong cả cuộc đời có lẽ ai cũng có lúc như vậy. Đừng lấy ngoại tình để bông đùa hạnh phúc đích thực để rồi cuối đời cảm thấy ân hận và tội lỗi. Chúc quý báo và độc giả sức khoẻ. Chào thân ái.