Đọc một số nhận xét của các "bậc ca sĩ đàn anh đàn chị" nhận xét về cô gái Idol trong thời gian gần đây, tôi vốn ôn hòa nhưng vẫn cảm thấy buồn cười "cái sự đời". Tôi cũng lắng tai nghe xem họ nói gì, đa số đều cố gắng mở giọng ôn tồn, sau đó với những phân tích khá là khúc chiết và cuối cùng đều đi đến kết luận là "Cô Idol ấy à, cũng thường thôi". Oái, mình cảm thấy như giẫm phải gai nhọn hoặc cắn nhằm lưỡi vậy, đau điếng. Cứ cho là các "bậc anh chị" ấy nói có đúng đi chăng nữa, nhưng đây có phải là lúc để "cùng nhau phát biểu chào đón Idol mới" trên các phương tiện truyền thông không nhỉ?
Ví von một hình ảnh gần gũi, bạn sống trong một ngôi làng và bên cạnh là nhà của những người hàng xóm. Bạn ăn nên làm ra, dành dụm tiền và cất lên một căn nhà khá là hoành tráng. Trong ngày tân gia ngôi nhà, bạn mời những người hàng xóm quen biết của bạn qua dự tiệc. Lời đầu tiên mà bạn nghe được từ những người hàng xóm là gì: "ồ, căn nhà tuy to nhưng cũng thường thôi, thiết kế quá xấu", hoặc, "chao ôi, đây mà là nhà ư", hoặc dăm ba câu lời ra tiếng vào bình phẩm như thế. Nếu là bạn là chủ nhân ngôi nhà, mặc dù trong tâm bạn biết ngôi nhà mình khang trang, rộng và khá xinh xắn, bạn cảm thấy như thế nào nhỉ? Giống như có ai tát gáo nước lạnh vào mặt. Nếu bạn là một tân hoa hậu của quốc gia, ngay sau khi bạn đăng quang, thay vì nhận được những lời chúc mừng từ các hoa hậu "tiền bối", bạn lại nhận được những lời như sau: ôi, nó chẳng ra hoa hậu gì cả, rõ ràng là xấu hơn mình quá nhiều... Câu chuyện cứ đại loại như thế.
Trong cuộc sống bon chen này, đôi lúc ta nên học từ "tế nhị" và áp dụng cho đúng hoàn cảnh. Là những bậc tiền bối trong cùng một nghề, những người ấy có biết thế nào là tế nhị không nhỉ? Thứ nhất là trong cùng một nghề, thì không nên nhận xét tát gáo lạnh vào nhau như thế. Nhất là trong hoàn cảnh sau khi đăng quang một cách nhạy cảm như vậy. Thứ hai là họ đâu phải là giám khảo của cuộc thi. Thứ ba, cuộc thi Idol có tiêu chí hẳn hoi, đó là cuộc thi dành cho những người không chuyên mà, hơn nữa, ai thắng cuộc là do khán giả quyết định thôi. Nếu họ có càm ràm điều gì thì mong họ đọc lại thể lệ cuộc thi cho hiểu cái đã.
Hơn nữa 2 cuộc thi Idol trước đây, đã có 2 người đạt giải quán quân, sao khi ấy không thấy họ nhận xét trên các phương tiện truyền thông nhỉ. Thật sự khi ấy, tôi cũng có những nhận xét của riêng mình và không hoàn toàn hài lòng về 2 Idol ấy, tôi cảm thấy họ không hoàn toàn thuyết phục tôi về tài năng âm nhạc lắm. Cũng có thể có sự "can thiệp bên ngoài". Riêng Idol năm nay, rõ ràng là cú lội ngược dòng ngoạn mục, từ một người sắp thua cuộc, cô gái này hoàn toàn thuyết phục đến cả trăm nghìn người, điều ấy chẳng phải tạo nên một hiện tượng sao? Cô gái ấy hoàn toàn có thể tự tin ra CD và chắc chắn CD của cô gái này bán chạy hơn nhiều so với CD của "những ai kia".
Có một nhận xét cho rằng cô gái Idol năm nay "quá tuổi" rồi. Tôi lại cười nụ tiếp. Tôi chợt nhớ cuộc thi Britain's Got Talent, cả Ban Giám Khảo như lặng người khi nghe tiếng hát của thí sinh "quá lứa lỡ thì" Susan Boyle. Cô ấy quá già, xấu và quê mùa, thế thì sao nào? Bao nhiêu cảm xúc khán giả như vỡ tung khi nghe chất giọng truyền cảm ấy. Khi tiếng hát đầy tài năng truyền tải cảm xúc, chúng ta có cần phải xét đoán tuổi tác của tiếng hát ấy không? Tính cách của người nước ngoài là thế đó, qua đó chúng ta có học hỏi họ được điều gì không?
Đôi lúc tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến tính cách của người Việt. Người Việt không phải là xấu hoàn toàn, người Việt sống có tính cộng đồng, biết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cho dù là những người lạ không quen biết, nhưng họ vẫn có sự hỗ trợ với nhau. Tuy nhiên đâu đó còn sót lại tính cách "không rộng lượng" của người Việt, biết người khác thành công nhưng lại không chịu chấp nhận, điều đó rõ ràng tạo một môi trường cản trở sự phát triển cộng đồng và xã hội. Đã có một quyển sách nói về tính cách không hay của người Việt, tôi thiết nghĩ chúng ta cần biết và nhận thức về những điều chưa hay và thay đổi dần dần. Nên có sự khiêm tốn và rộng lượng "chân chính", biết mình biết ta, nên biết tôn trọng và thấy cái hay đối thủ.
Thanh Nguyen