From: Lam Tung
Sent: Sunday, May 02, 2010 2:26 PM
Gửi Mai,
Anh chưa bao giờ nghĩ là một ngày nào đó sẽ viết thư trên mục tâm sự này nhưng hôm nay đọc bức thư của em, anh cảm thấy bức xúc và khó chịu về anh “bạn trai” của em. Anh hy vọng bức thư này nếu không được đăng thì tòa soạn cũng sẽ chuyển đến em qua đường email. Xin giới thiệu về mình, anh là một doanh nhân, thế hệ 7X đang sống ở Sài Gòn.
Qua thư, anh nghĩ rằng em là một người con gái tốt nhưng không may mắn. Cho nên anh rất muốn giúp em vượt qua lúc khó khăn này. Sau đây là một vài lời khuyên của anh:
Điều quan trong là em đã thấy “tình cảm phai nhạt” và chỉ đi với anh ta do sợ mà thôi, vậy nên em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Mình không thể sợ một kể xấu được. Em phải đối diện với anh ta với sự tự tin cao nhất. Nói thẳng cho anh ta biết là tình cảm của em đã chết do cách đối xử của anh ta. Không đồng ý vào khách sạn với anh ta dù là lần cuối.
Anh nghiệm ra một câu nói rất đúng luôn đi theo anh trong cuộc sống “mềm nắn mà rắn buông”. Chính vì hắn ta biết em sợ nên nắm thóp của em và đe dọa em. Do vậy, em cần nói cho anh ta biết là em không sợ chuyện đó và sẽ báo ngay công an do hành động bôi nhọ và xúc phạm nhân phẩm của em. Anh chắc chắn 100% là hắn sẽ rất sợ chuyện em báo công an, do hắn ta là người đê tiện trong chuyện này.
Công khai cho gia đình của em và anh ta là em muốn chấm dứt quan hệ này. Với hoàn cảnh của hai gia đình như vậy, nếu có hôn nhân thì anh cũng không nghĩ là em sẽ hạnh phúc. Em hãy mừng vì đã thoát ra khỏi một con người như anh ta.
Điều quan trọng cuối cùng là em hãy lạc quan về cuộc sống. Em là một người tốt nhưng không may trong chuyện tình đầu đời. Tương lai còn dài và đừng kể cho ai biết chuyện em từng phá thai 3 lần. Hãy quên câu chuyện này như một giấc mơ buồn và nghĩ đến niềm vui mới trong cuộc sống như học hành, bạn bè…
Rất mong em sẽ có đủ sức mạnh vượt qua khó khăn này. Em hãy viết mail cho anh nếu cần thêm một người bạn và những lời khuyên tunglamk360@yahoo.com. Anh tin là sự từng trải của mình có thể giúp em.