Chủ nhật, 23/2/2025
Thứ tư, 2/6/2021, 19:15 (GMT+7)

'Biệt đội săn Covid' trong tâm dịch

"Mệt chỉ là cảm giác", "Huệ Nguyễn chưa có người yêu"... được thầy trò Học viện Y dược học cổ truyền viết ngoài đồ bảo hộ, động viên nhau trong mùa hè chi viện Bắc Giang chống dịch.

36 giảng viên, sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Hà Nội lên đường chi viện Bắc Giang dập dịch sáng 27/5, ba ngày sau lời kêu gọi cả nước trợ giúp Bắc Giang, Bắc Ninh của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Trước đoàn, hàng nghìn tình nguyện viên các lực lượng quân y, sinh viên y dược Hải Dương, y bác sĩ Quảng Ninh, Đà Nẵng, Yên Bái... liên tục vào tâm dịch hỗ trợ Bắc Giang.

Tình nguyện viên Học viện Y dược học cổ truyền được giao lấy mẫu xét nghiệm cho người dân My Điền, Vân Trung... những khu vực có nguy cơ cao, công nhân trọ đông, mật độ dân số dày ở huyện Việt Yên. Bình quân mỗi ngày, đoàn lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm.

Trong những ngày nóng 40 độ C, các sinh viên năm tư dùng bút nhớ ghi sau lưng đồ bảo hộ, gọi vui đoàn tình nguyện là "Biệt đội săn Covid".

Để phát hiện các ca dương tính nhanh nhất khỏi cộng đồng, Bắc Giang cho lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các vùng dân cư quanh khu công nghiệp, sử dụng phương pháp test nhanh kháng nguyên lẫn xét nghiệm bằng Realtime - PCR. Nhờ sự chi viện của hàng nghìn tình nguyện viên, tỉnh đã lấy hơn 808.000 mẫu xét nghiệm, tính đến hết ngày 1/6.

Hình ảnh do nữ sinh tên Mai Phương vẽ sau lưng áo bảo hộ cấp 4 để các thành viên nhận ra nhau. Từ tâm dịch, cô giáo Huỳnh Thị Hồng Nhung, thành viên trong đoàn chia sẻ, cô trò làm vậy để bộ đồ trông đỡ khô khan, dịu mắt trong cái oi nóng mùa hè và động viên nhau cùng cố gắng.

Nguyễn Huệ, sinh viên năm cuối được bạn học giới thiệu facebook cá nhân lẫn thông tin "chưa có người yêu" trên đồ bảo hộ. Trong đoàn đi 29 sinh viên nữ, có em nặng chưa đến 40 kg nhưng chưa từ chối bất kỳ việc nào được giao.

Việc lấy mẫu thường diễn ra lúc sáng sớm và chiều muộn để đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên y tế. Hôm 1/6, thời tiết gay gắt nhất đợt nắng nóng, đoàn nhận chỉ tiêu lấy hơn 3.000 mẫu xét nghiệm trong khu dân cư. Cả đoàn xuất phát lúc 4h30 sáng tại thành phố Bắc Giang, hoàn thành xét nghiệm lúc 10h trưa, thu dọn rồi trở về nghỉ ngơi. Buổi chiều họ tiếp tục công việc lúc 17h khi trời dịu mát và xong lúc 20h.

Tính riêng ngày 1/6, toàn tỉnh Bắc Giang lấy tổng cộng hơn 26.200 mẫu xét nghiệm.

Các sinh viên tranh thủ nghỉ ngơi khi vừa xong công việc, áp túi nước đá chườm lên vai, lên đầu cho đỡ nóng, giảm mỏi. Xác định chống dịch lâu dài và trong mùa hè nắng nóng, thầy trò mang theo các loại dược liệu thanh nhiệt, làm mát cơ thể, nâng cao sức khỏe.

Cô giáo Nhung kể, lần đầu chi viện chống dịch, thầy trò chưa có kinh nghiệm thực chiến mất 1- 2 ngày đầu làm quen nên hơi mệt. Song tất cả đã vào guồng, việc lấy mẫu trôi chảy, chưa có ai kiệt sức hay ngất trong tâm dịch. Các em còn được bà con Bắc Giang gửi tặng bánh, sữa tiếp sức.

Nghỉ ngơi giữa những ca lấy mẫu, hình ảnh thầy trò được cô Nhung cập nhật trên trang cá nhân để nhà trường, phụ huynh và đồng nghiệp yên tâm. "Chúng tôi trong này vẫn ổn, không thiếu ăn uống và càng không thiếu tinh thần. Cả nhà hãy yên tâm", từ Bắc Giang, cô Nhung nhắn nhủ qua điện thoại, giọng nói đã khàn đặc vì phải nhịn uống nước sau nhiều giờ lấy mẫu xét nghiệm.

Vết lằn khẩu trang in trên khuôn mặt hai nữ sinh viên Nguyễn Việt Hà (ảnh trái) và Phạm Thu Phương (bên phải). Bỏ đi bộ đồ phòng dịch bí bách sau nhiều giờ lấy mẫu, trang phục y tế phía trong luôn ướt đẫm, mồ hôi không thoát được lõng bõng dưới chân. Nhưng thầy trò tự động viên nhau "được mặc bộ đồ bảo hộ cấp 4 đồng nghĩa với vào vòng trong, nơi nguy cơ cao, nên phải đóng góp cho xứng đáng".

"Ở đây có rất nhiều chân gà ngâm sả tắc", cô trò y dược học khoe những đôi bàn tay nhăn nheo sau nhiều giờ ngâm trong mồ hôi, ủ mùi cao su lên trang cá nhân kèm chú thích.

Thầy cô trong đoàn Học viện Y dược học cổ truyền liên tục nhận được tin nhắn của các sinh viên năm hai, năm ba hỏi khi nào nhà trường có đợt hỗ trợ tiếp theo, các em sẵn sàng lên đường.

Từ sự kêu gọi của lãnh đạo Bộ Y tế, ngoài 1.400 nhân viên y tế đang hỗ trợ Bắc Giang còn 28.000 người khác cũng đã đăng ký đi vào tâm dịch.

Thầy trò Y dược học cổ truyền trong tâm dịch
 
 

Thầy trò Học viện Y dược học cổ truyền vào tâm dịch Bắc Giang. Video: VUTM.

Hoàng Phương

Ảnh: Đoàn tình nguyện Học viện Y dược học cổ truyền gửi từ Bắc Giang