Chồng 48 tuổi, đang thuê đất kinh doanh, cơ sở nhỏ với hai công nhân, lương 8 triệu mỗi tháng cho mỗi người. Đợt Covid vừa qua, cơ sở chồng làm ăn thua lỗ, nợ hơn 300 triệu nên đã cho hai nhân công nghỉ việc, giờ còn mình chồng tôi gánh vác, làm ngày làm đêm. Nói qua hoàn cảnh của mình, tôi có 3 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa thứ hai 4 tuổi, đứa thứ ba chỉ 20 tháng do vỡ kế hoạch. Tôi đang ở với ba mẹ chồng.
Tôi đi làm rồi lại lo cơm nước, chăm con và bán thêm hàng online, buổi tối tranh thủ dạy kèm (trong đó còn kèm con học), nói chung tôi cày từ sáng đến 22h. Vì có con nhỏ và làm việc nhiều như thế, cộng với kinh tế khó khăn nên tôi thường xuyên quát nạt chồng con. Chồng cũng phụ tôi các việc lặt vặt và chăm con nhưng phần lớn là tôi làm. Ba mẹ chồng rất tốt, yêu thương cháu. Gần đây tôi hay nổi khùng, quát nạt và đánh con mỗi khi chúng nghịch ngợm hoặc làm bài không như ý tôi (hai đứa con sau rất nghịch ngợm). Nhiều khi tôi thấy mình vô văn hóa quá, nhưng nỗi bực tức luôn trong người.
Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn, mỗi tật là khi nhậu vào là nhậu cho đã, đến khi say bê bết mới chịu mò về, ai có chồng như thế sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi. Tôi rất lo chồng bị tai nạn khi rượu chè như thế, rồi không có sức khỏe để nuôi con nhỏ. Tôi đã làm đủ mọi cách, to nhỏ tâm sự và thậm chí lên tận nơi quậy anh với các bạn, vậy mà anh thay đổi ít rồi lại như thế. Mỗi lần gọi anh không về, lúc đó tôi không kiểm soát được, chỉ muốn chạy đến và đánh chồng một trận. Vì hiểu tính chồng hiền lành nên tôi không sợ bị đánh lại. Trong cuộc sống vợ chồng, anh luôn nhường nhịn và thương yêu tôi. Mỗi lần vợ chồng có chiến tranh lạnh, anh luôn làm lành trước và nhận lỗi sai về mình.
Lần này anh lại đi nhậu, trời mưa gió, con đứng đợi bố gần tiếng đồng hồ, tôi lúc đó đang vật lộn với hai đứa nhỏ chuyện ăn uống (con rất lười ăn) và dọn dẹp buổi tối, sau đó dạy kèm như thường lệ. Con chưa về, tôi gọi điện cho chồng mà anh không nghe máy. Tôi tức điên người, vội lao xe trong trời mưa tầm tã đến đón con; vừa tới thì thấy chồng tới, giận quá tôi nhảy tới đánh vô vai anh.
Xin hỏi mọi người tôi có sai không, thực sự trong những năm tháng hôn nhân tôi đã biến thành con người khác. Cuộc sống khó khăn, chuyện con cái, cơm áo gạo tiền đã làm tôi lúc nào cũng cáu gắt, la hét con, đánh đập con mỗi khi chúng nghịch ngợm. Nhiều lúc tôi thấy mình thật xấu xí trong mắt chồng con. Vợ chồng tôi đã chiến tranh lạn gần 10 ngày rồi, lần này anh cũng không làm lành trước. Tôi phải làm sao để kết thúc chiến tranh và chồng lại nghe lời mình như trước? Nói thêm, tôi không muốn nói chuyện với chồng trước.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.