Đường Nha Trang - Đà Lạt với tổng độ dài 135 km, được ví như một cung đường chiến lượt kinh tế tuyệt đẹp nối giữa biển với hoa. Tuy nhiên hiện nay, con đường đang xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị nứt nẻ như ruộng hạn, nhiều chỗ lớp nhựa thảm mặt bị bong tróc, tạo thành những hố voi.
Bất kỳ phương tiện lưu thông nào qua đoạn đường này đều phải nhích từng mét để tránh nhiều ổ voi khổng lồ và bụi bay mù mịt (nhất là đoạn từ huyện Diên Khánh đi đến huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).
Không những thế, đoạn đường ngang qua huyện Diên Khánh, Khánh Hòa này còn bị người dân biến thành sân phơi lúa vụ đông xuân. Đi ngang qua tuyến đường trong thời điểm này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân mang cả máy tuốt lúa, vô tư phơi, cày và chở lúa ngang nhiên trên đường bất chấp đến tính mạng của mình và người đi đường nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa can thiệp.
Nhiều người đi đường bức xúc đặt ra câu hỏi “phải chăng nơi đây chưa hề có luật giao thông?!”
Người dân vô tư phơi lúa ra đến tận tim đường gây cản trở giao thông |
Nguyễn Đình Thi