Chào anh - người có duyên kết nối với em. Trước khi vào lời giới thiệu, em gửi tới anh một bài thơ tự viết. Bởi em yêu biển, nên biển là chủ đề của thơ em:
Bờ cát và sóng!
Chiều tà đã tắt hoàng hôn đỏ
Bờ biển cát xinh đợi sóng về
Sóng dồn về vội vàng ôm lấy cát
Sóng đã về mang hơi ẩm biển khơi
Cát thẹn thùng nhìn sâu vào mắt sóng
Sóng uốn mình theo vũ khúc tình ca
Cát tinh tế, mềm mại đến kiêu sa
Làm sóng kia đắm chìm theo điệu vỗ
Trăng lên cao tỏa mình xem sóng hát
Ánh trăng huyền soi sáng cát vàng xinh
Sóng lượn lờ quanh cát đến bình minh
Vẫn không sao ôm trọn ân tình cát
Cảm ơn anh đã đọc tới đây. Có lẽ cảm xúc của những dòng thơ trên cũng như cảm giác mong chờ của em đối với một người đàn ông, một người chồng tương lai. Em sinh năm 1990, ở cái tuổi người ta con cái đuề huề, gia đình yên ổn hết rồi, em vẫn bình tâm chờ đợi một người đàn ông. Em chưa bao giờ hối hận việc lựa chọn độc thân lâu thế vì tin mình sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời. Em là cô gái khá mạnh mẽ, kiên cường nên dăm ba lời hối thúc của các bà hàng xóm cũng không làm em nao núng.
Em sinh ra ở miền Trung, mảnh đất có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập và vươn lên. Vì thế tính cách em độc lập, mạnh mẽ, chu toàn và sống tình cảm. Em luôn "sợ mất đi", mất đi cái bình yên, mất đi những người yêu thương, mất đi những giá trị đơn thuần tốt đẹp. Vậy nên trong cuộc sống, em học cách trân trọng, trân trọng thật nhiều dù là điều nhỏ nhất.
Công việc của em là giáo viên tại Biên Hòa. Em được nhận xét là nhiệt tình, năng động. Tuy nhiên em lại thấy bản thân sống thiên về chiều sâu hơn. Em thuộc kiểu con gái truyền thống, chỉ mong muốn đứng sau gia đình, sau người đàn ông của mình lo con cái, gia đạo. Vậy nên em mong tìm được người đàn ông trưởng thành, sống có chiều sâu, biết trân quý hai chữ gia đình để em yên tâm thực hiện nghĩa vụ làm vợ. Anh có công việc ổn định hoặc công việc có thể lo được cho cuộc sống. Nếu anh ở Biên Hòa càng tốt.
Em tha hương cầu thực nên không mong cầu lớn lao gì về kinh tế, nhà hay xe, chỉ cần đó là người lo làm ăn, sống văn minh, lành mạnh rồi hai vợ chồng về cùng nhau xây dựng. Nếu anh cao từ 1m67 trở lên càng tốt, em không quá quan trọng ngoại hình nhưng vì em khá nhỏ nhắn nên suy nghĩ cho F1 của chúng ta.
Em hướng Phật nên anh cũng vậy thật tốt. Em thích thỉnh thoảng nấu những món chay cho anh ăn để tốt cho sức khỏe và để ta sống chậm lại chút. Tất nhiên món mặn em vẫn tự tin nấu cho anh hàng ngày.
Đọc tới đây, chắc anh cũng mỏi mắt rồi nhỉ. Hãy để chúng ta có cơ hội nói chuyện nhiều hơn qua việc gửi thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ
