Tôi 33 tuổi, bố mẹ gần 80 tuổi, có ba anh chị em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ đến hết cấp ba, tôi sống cùng mẹ vì bố hay đi xa, không làm gần nhà, nhưng về già cũng chỉ mình mẹ có lương hưu, bố bán vé số ở nhà. Tôi học xong, với nghề nghiệp kỹ sư, đi làm nhiều năm cảnh công trường, mấy năm gần đây mới có hướng về quê, làm gần nhà.
Về cảnh sinh hoạt của gia đình tôi, bố mẹ không ăn chung với nhau, có lẽ do thói quen của bố khi đi xa nhiều năm nên cũng không có sự gắn kết gia đình. Trong nhà có ba người nhưng gần như ba thời điểm ăn cơm khác nhau, ngủ ở ba giường. Do làm kỹ sư nên tôi biết cách xây dựng của nhà mình rất bí, nhà lô phố, không có ánh sáng thông gió gì cả, sống trong nhà khá ngột ngạt.
Nhiều khi tôi nghĩ hay là đi nơi khác để tự lập, nhưng cứ nghĩ cảnh hai người già trong nhà lại khó đi được. Thêm nữa nhà tôi là nơi thờ cúng ông bà vì bố là con trưởng. Còn nếu bán nhà đi nơi khác, có lẽ không phù hợp với điều kiện kinh tế của tôi bây giờ.

Minh họa: AI
Cách đây ba năm, tôi lập gia đình, vợ là chỗ người quen gần nhà. Chúng tôi sống chung cùng gia đình được khoảng tám tháng, trong lúc có mâu thuẫn, cô ấy gọi nhà đẻ mẹ lên đón về. Sau đó tôi xuống nhà đề cập chuyện quay lại nhưng cô ấy không về, bảo do tôi công việc không ổn. Đến lúc tôi có công việc ổn chút, cô ấy lại nghỉ việc, không tìm việc được việc ở quê nên xuống Hà Nội làm. Chúng tôi ly thân và ly hôn, không có ràng buộc gì.
Tôi biết trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng có những khó khăn riêng nhưng quả thực tôi không biết làm gì với hoàn cảnh của mình. Thật bế tắc. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Tường Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.