Tôi 24 tuổi, từng có nhiều mối tình. Vì tôi biết yêu sớm từ khi còn học cấp 3 nên tự đánh giá bản thân là người đa tình, cũng gặp khá nhiều sự buồn sầu sau những lần yêu vội ấy. Tốt nghiệp ra trường và đi làm, tôi nghĩ sẽ không say nắng ai để đỡ khổ và cũng để có sự nghiệp rồi mới tính tiếp. Trớ trêu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi gặp em trong dịp tham gia hoạt động xã hội của địa phương.
Như một mối duyên đã xui khiến em đến với tôi. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi cảm nhận thấy em rất giản dị, hoà đồng với mọi người, vui tính và lại rất nết na thuỳ mị. Tuy em không xinh nhưng tôi thích vì tính cách rất hay đó. Khi ấy trong mọi suy nghĩ, tôi chỉ mong muốn được chung sống với em, chẳng cần gì khác. Không để tâm tư này âm thầm giấu kín mãi, tôi quyết định tỏ tình, tuy nhiên bị em từ chối. Tôi tự dối lòng, nghĩ rằng em chỉ thử tôi vì em nói chưa có người để yêu. Lần 2, 3, 4, tôi cố gắng duy trì nói chuyện và tìm nhiều cách thổ lộ hết tâm tư nhưng câu trả lời của em vẫn như lần đầu. Hơn một năm rồi mà tôi vẫn chưa quên em, cứ rảnh là trong suy nghĩ chỉ có hình ảnh em. Tôi phải làm sao, mong sự góp ý và lời khuyên chân thành, xin đừng gay gắt. Xin cảm ơn.
Vũ
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.